Sunday, March 15, 2020

NƯỚC Ý & ÔNG BẠN VÀNG...

Milan thời Coronavirus


Nước Ý vốn được (hay bị) mệnh danh là Trung Quốc ở Châu Âu về cung cấp nhiều mặt hàng giá rẻ...

Nước Ý cũng có kiếm lợi từ điều này. Nhưng có lẽ cũng mang tai tiếng vì điều đó. Trong ngành hàng của chúng tôi. Máy móc của Ý dù mang danh G7, nhưng không phải lúc nào cũng được tin cậy. Khác hẳn sự yên tâm tuyệt đối, đầy đẳng cấp của made in USA, Japan hay German...

Chả ai thích thú, hãnh diện gì cho lắm khi lợi thế chỉ là giá rẻ. Nó cũng tương tự Việt Nam có lợi thế là nguồn nhân công giá rẻ...

Trong nhiều năm qua, TQ đã đầu tư rất nhiều vào Ý. Nước Ý đã mắc mưu TQ trong âm mưu "một vành đai một con đường". Để đến nỗi phần rất lớn nhiều cơ sở kinh doanh trên nước Ý đã là của chủ TQ. Cảnh sát nước Ý là người TQ. Hàng hóa TQ sản xuất ở Ý và bán giá cao vào châu Âu & ra toàn thế giới với giá "made in Italia"?!

Trung Quốc vẫn luôn là như vậy. Cũng không khác câu chuyện Trung Quốc đầu tư vào VN, và là đường vòng lách thuế, nhập vào Mỹ trốn chiến tranh thương mại của Donald Trump...

Trung Quốc đã lợi dụng nước Ý để nhập nhèm xuất xứ hàng hóa. Biến nước Ý thành con ngựa thành Troie trong ruột toàn TQ. Và vì ruột toàn TQ nên nước Ý đã rất khó kiểm soát người TQ trên đất Ý nhất là trong cơn hỗn loạn chạy trốn khỏi dịch cúm Vũ Hán...

Trong diễn biến  mới nhất của dịch cúm Vũ Hán, thủ tướng Ý Matteo Renzi trả lời báo Đức, Der Spiegel:

"Chúng tôi đã mắc một số sai lầm. Ví dụ, vào cuối tháng Một, khi chúng tôi đã dừng các chuyến bay trực tiếp đến từ Trung Quốc thì các nước châu Âu khác chưa làm. Người Trung Quốc đã thông qua các điểm trung chuyển đó tới Ý mà chúng tôi không hay"... 

Vũ Hán - China virus đã  bắt người dân nước Ý trả giá quá đắt với số người nhiễm & tử vong lớn thứ 2 thế giới.  

Dịch bệnh rồi sẽ qua. Con virus Vũ Hán cũng có giá trị giúp cho cả thế giới nhận rõ kết bạn với TQ là đầy rủi ro, nguy hiểm. Cái chết bởi TQ là có thật - từ cái chết dịch bệnh, nhận rõ hơn cái chết phụ thuộc kinh tế...

Nước Ý và cả thế giới sẽ cùng tìm cách thoát ra. Thoát ra, để không chết bởi TQ !!! 

Phan Ngọc Minh

P/s: Người xưa có câu nói không sai” Chọn bạn mà chơi”, “ Chọn mặt gởi vàng “. Không thì có ngày tự mình sẽ lún sâu vào vũng bùn lầy không thoát ra được thì chết hại cả chùm.

No comments:

Blog Archive