Saturday, September 9, 2017

TRONG CÁI XUI CÓ CÁI HÊN      

Truyện kể rằng có một người lao công quét dọn trong một nhà thờ đã nhiều năm lắm rồi.  Anh làm việc rất cần mẫn nhưng gia đình luôn sống chật vật, túng thiếu.  Một hôm vị tu sĩ cai quản nhà thờ khám phá ra rằng anh ta  không biết đọc biết viết nên cho anh thôi việc.  Đối với anh đây là một tai họa lớn vì tìm đâu ra tiền để sinh sống và nuôi gia đình.

May sao anh còn chút tiền dành dụm nên sang một tiệm bán thuốc lá để mưu sinh.  May sao Trời thương nên công việc làm ăn phát đạt nên anh ta  mở  thêm chi nhánh và mấy năm sau có dư  được tiền của dồi dào.  Một hôm anh ta  gặp lại vị tu sĩ, ông này nói:

- Nếu mà anh biết đọc biết viết thì bây giờ thế nào anh cũng được thăng tiến.  Anh ta trả lời:

- Giỏi lắm là tôi lên được chức lao công trưởng là cùng!!!

Thế mới biết là nếu ta đừng để cái hoạ dìm chúng ta xuống thì thế nào cũng có lối thoát và biết đâu lại làm cho cuộc sống ta đi theo một hướng mới và khả quan hơn xưa. Và luôn nhớ cho rằng trong cái rủi luôn có cái may.  Nếu anh lao công này không bị đuổi việc thì đúng là suốt đời anh ta chỉ là người lao công đói nghèo phải không thưa cac bạn?

Thành Trương (st)

No comments:

Blog Archive