Saturday, January 9, 2021

GIẬU ĐỔ BÌM LEO VÀ BỘ MẶT THẬT CỦA CHÍNH TRỊ SALON NƯỚC MỸ

Sau tiếng búa chát chúa của Mike Pence bổ xuống và tuyên bố chiến thắng thuộc về Biden thì tất cả những người ngồi trước màn hình đều thảng thốt... không thể tin vào mắt, vào tai mình nữa...! Tiếng búa ấy đồng thời cũng đập vào mặt Pence - kẻ bội ước, đập tan hình ảnh đẹp đẽ mà suốt 4 năm qua, khi nào Pence cũng đứng bên người đàn ông cao lớn Donald Trump gánh vác đất nước... Tiếng búa ấy đập tan nát trái tim và sự ky vọng của những người yêu mến, ủng hộ Trump... Tiếng búa ấy đập vỡ NỀN DÂN CHỦ lâu đời của nước Mỹ... Tiếng búa oan nghiệt giáng xuống đầu người đàn ông khát khao ly' tưởng cao đẹp còn đang dang dở... "làm cho nước Mỹ mạnh trở lại".

Vừa cướp chính quyền qua một đêm, ngày hôm sau giậu đổ bìm leo, ma ma tổng quản Hạ viện Nacy Pelosi đã gào lên yêu cầu Pence lôi Tu chính án 25 ra, trục xuất ngay tức thì kẻ chủ mưu (Donald Trump) đã lợi dụng biểu tình để gây bạo động, tấn công vào điện Capitol, nơi biểu tượng linh thiêng nhất của nền Cộng hoà nước Mỹ...

Còn vợ chồng Ồ ba má thì nhảy dựng lên, khọm bà kêu gọi Facebook và Twitter phải cấm vĩnh viễn không cho người đàn ông này (chỉ TT đương nhiệm) không được phép dùng dịch vụ... Khọm ông thì lên án Trump là kẻ nói dối về gian lận bầu cử, cố tình làm xấu hình ảnh nước Mỹ vĩ đại của chúng ta. Trump nói dối không biết xấu hổ, Trump phá nát nền dân chủ của nước Mỹ... và tiếp tục lên án hành động bạo loạn của người biểu tình (ngày 6/1) là một vết nhơ, nỗi hổ thẹn... của nước Mỹ...

"Tân TT Biden" thì gay gắt gọi cuộc biểu tình này là "đỉnh cao của cuộc tổng tấn công vào điện Capitol", một hành động không thể chấp nhận được...

Phải nói những chân dung thượng đỉnh này, những ngôn ngữ và thái độ của những chính khách này đã làm cho những người sống ở các đất nước độc tài phải... đáng nể về độ trơ tráo, nghiệt ngã, chợ búa, mất dạy này... Các "chính khách" đánh tráo khái niệm, chụp mũ, vu khống, chà đạp lên nhân phẩm của người đồng cấp một cách lỗ mãng, chẳng thua kém gì chính khách các nước XHCN...

Người ta tự hỏi đây là quyền tự do, dân chủ của đất nước Tự do, Dân chủ vào bậc nhất thế giới ư? Cách hành xử thế này gọi là văn hoá, là nhân văn, nhân đạo, lịch sự giữa người với người của giới tinh hoa ư? Thật quá tàn nhẫn, quá tệ. Độ bẩn thỉu, tệ bạc, tráo trở, dối trá...còn hơn cả đám côn đồ đường phố. Trong khí đó, ông TT vẫn còn đang tại vị, vẫn không ngừng cống hiến cho đất nước...

Đảng Dân chủ luôn mồm nói "bảo vệ nền dân chủ", luôn mồm chụp mũ cho ngài TT Trump là "vô đạo đức, kẻ gây chia rẽ dân tộc, kẻ phá nát nền dân chủ..." nhưng ngược lại, chính đám thối tha này mới làm những điều đó. Thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, chả lẽ ai làm gì mà bàn dân thiên hạ lại không biết. 

Cuộc bầu cử đã bị đảng Dân chủ cướp trắng trợn. Đảng Dân chủ phản quốc. Chính Đảng dân chủ mới là kẻ vu khống, bịa tạc chà đạp, phá nát nền dân chủ, gây chia rẽ. Đảng Dân chủ bôi nhọ, làm xấu nước Mỹ. Đảng Dân chủ đi đêm, bắt tay với các thế lực xấu xa bên ngoài làm suy yếu nước Mỹ và bộc lộ rõ âm mưu biến nước Mỹ thành XHCN. Chính đảng Dân chủ và nhiều kẻ suy thoái đạo đức trong Đảng Cộng hoà mới là những kẻ thối nát, hủ bại, vô đạo đức, phá nát nền Dân chủ, Tự do của nước Mỹ...

Người dân Mỹ sẽ bị đối xử y chang các nước độc tài, toàn trị, nếu như không sớm nhận ra điều này thì lá phiếu - quyền lực duy nhất trong tay mình cũng bị vô hiệu hoá như cuộc bầu cử vừa qua. Thật đáng tiếc cho những người Việt, chạy ty nạn nhưng lại theo cánh tả để rồi đời mình, đời con cháu mình lại rơi vào cái trại súc vật - cái máng lợn xưa...

Theo Lã Minh Luận

(Ảnh dưới: Bộ mặt của Đảng DC và người đàn ông của nhân dân)




No comments:

Blog Archive