Thursday, September 10, 2026

Vụ scandal của nhà sư Thái Lan pháp danh Luang Por Atichot qua bài viết của Bangkok Post hôm nay

*Nhà sư và nữ cộng sự bị cáo buộc biển thủ 100 triệu baht tiền của chùa

Một vị sư trụ trì 66 tuổi bị cáo buộc biển thủ 100 triệu baht từ một ngôi chùa nổi tiếng ở Ayutthaya đã bị bắt giữ vào sáng thứ Năm 10/9/2026, cùng với một nữ cộng sự từng xuất hiện trong đoạn video camera an ninh ghi lại cảnh quan hệ tình dục với nhà sư ngay trong "kuti" (phòng riêng của ông).

Khoảng 6 giờ sáng, cảnh sát đã đột kích chỗ ở của Phra Vajirayan (pháp danh Luang Por Chot) tại chùa Wat Phutthaisawan, một ngôi chùa cổ nổi tiếng thuộc dòng Hoàng gia nằm ở tambon Samphao Lom, huyện Muang, tỉnh Ayutthaya. Thông tin này được Trung tướng Cảnh sát Natthasak Chaowanasai, Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương (CIB), xác nhận.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi có đơn tố cáo cho rằng trụ trì đã biển thủ tiền của chùa và chuyển số tiền đó cho một nữ cộng sự để che giấu bằng cách đứng tên người khác.

Sau đó, các điều tra viên đã tiến hành điều tra bí mật và thu thập được bằng chứng xác thực các cáo buộc trên.

Trong hơn hai năm, nhà sư bị cáo buộc đã tự ý phát hành hơn 20 biên lai quyên góp mang tên chùa mà không được phép, gây thiệt hại tổng cộng khoảng 100 triệu baht.

Trong lúc khám xét và bắt giữ, cảnh sát đã kiểm tra hệ thống camera an ninh bên trong chỗ ở của trụ trì và phát hiện đoạn video ghi lại cảnh ông quan hệ tình dục với một người phụ nữ trên bàn trong phòng riêng. Chiếc bàn này cũng thường được dùng để ăn uống.

Người phụ nữ trong video chính là cộng sự từng giúp nhà sư quản lý số tiền biển thủ. Cảnh sát phát hiện mỗi năm có hàng chục triệu baht chảy qua các tài khoản ngân hàng của cô.

Cô Punyavee Rungrueang, 47 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc tiếp tay cho công chức nhà nước thực hiện hành vi trái pháp luật. Theo luật Thái Lan, nhiều nhà sư được coi là công chức nhà nước vì họ nhận trợ cấp hàng tháng từ chính phủ.

Phra Vajirayan được bổ nhiệm làm trụ trì ngôi chùa cổ này vào năm 2022. Ông cũng rất nổi tiếng trong giới buôn bán bùa chú vì đã chế tác nhiều loại bùa được săn đón, trong đó có đồng bùa “Nuea Duang” (Thăng tiến địa vị).

Đối với một nhà sư Phật giáo, hành vi quan hệ tình dục bị coi là phạm giới *pārājika* (Ba-la-di), một vi phạm giới luật nghiêm trọng dẫn đến việc bị tước bỏ tư cách tu sĩ vĩnh viễn nếu bị xác thực.

Sau khi bị bắt, Luang Por Chot được đưa đến chính điện của chùa để làm lễ hoàn tục. Nghi phạm hiện mang tên tục là Atichote Thammavaro, sau đó bị đưa về Cục Điều tra Trung ương để tiếp tục lấy lời khai (ông ta mặc bộ đồ trắng trong hình khi đã hoàn tục).

Các điều tra viên cho biết, vị trụ trì đã biển thủ tiền thu được từ việc bán bùa và các vật phẩm tôn giáo. Thay vì nộp vào tài khoản của chùa, ông lập một quỹ và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, trong khi vẫn phát hành biên lai quyên góp mang tên chùa.

Mô hình biển thủ này có nhiều điểm giống với vụ bê bối lớn tại chùa Wat Phrabat Namphu (tỉnh Lopburi), ngôi chùa từng điều hành trại chăm sóc bệnh nhân AIDS, với số tiền thất thoát ước tính lên tới 10 tỷ baht.

Các đoạn video tình dục được chính một số đệ tử của nguyên trụ trì cung cấp. Họ cho biết “không thể chịu đựng thêm hành vi của ông nữa”.

Khi khám xét nhà của cô Punyavee ở huyện Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani, cảnh sát đã thu giữ 35 lá bùa vàng, cùng vàng thỏi và trang sức nặng tổng cộng 90 baht (1.36 kg), trị giá khoảng 6,04 triệu baht.

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 3.6 triệu baht tiền mặt, 3 điện thoại di động, 1 máy tính bảng iPad, 10 bộ giấy tờ đất đai và ngân hàng, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 7 sổ tiết kiệm, 1 hợp đồng mua bán đất, 18 giấy tờ đầu tư, 1 hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, 6 giấy chứng nhận bảo hiểm vàng, 7 hóa đơn mua bán vàng và 4 chứng chỉ xổ số của Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ.

Các điều tra viên cho biết vụ bê bối này có thể liên quan đến thêm 2 hoặc 3 người khác, và có thể có nhiều hơn một phụ nữ tham gia.

Một cư sĩ quản lý của chùa Wat Phutthaisawan tên là Chettha Ninsukhum cũng được đưa về Cục Điều tra Trung ương để lấy lời khai. Ông này từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên trước khi được đưa vào bên trong.

*Wassayos Ngamkham và các phóng viên online

FB Uyen Vu

No comments:

Post a Comment