Sunday, November 11, 2018

Xã hội phụ nữ dân chủ ở Hoa Kỳ


Một tai nạn giao thông vùa xảy ra ... giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Cả hai chiếc xe đều bị hư 100%. Total loss. Nhưng may mắn là không ai bị thương. Sau khi quan sát 2 chiếc xe một vòng, người đàn bà nói:

– Ông là đàn ông còn tôi là phụ nữ... Xe của chúng ta đều nát bấy…nhưng may mắn chúng ta đều không sao. Quả là ý của Thượng Đế . Gặp nhau trong hoàn cảnh này, mình nên làm quen nhau là tốt nhất . Anh có đồng ý không?

Người đàn ông vui vẻ trả lời:
– Tôi hoàn toàn đồng ý, đúng là ý của Thượng Đế.

Người đàn bà nói tiếp:
– Nhìn kìa: Xe của tôi đã nát , nhưng chai rượu trong xe tôi không hề gì, đây chắc chắn cũng là ý của Thượng Đế . Chúng ta nên uống chúc mừng nhau đi...

Người đàn bà cầm chai rượu đưa cho người đàn ông. Ông này cấm chai rượu uống một hơi dài rồi trao lại cái chai cho người đàn bà. Bà này lập tức đậy nút chai rượu lại.

Người đàn ông ngạc nhiên hỏi:
-Bà không uống chút sao?

Người đàn bà đáp:
-Không, tôi đang chờ cảnh sát đến đo nồng độ rượu của ông.

(Hình như người đàn bà này là một đảng viên Dân Chủ và người đàn ông này lại có dáng dấp của ông Kavanaugh đảng Cộng Hòa…)

Xã hội Hoa Kỳ nay là vậy…

Đối với mấy bà "dân chủ" thì tôi sẽ dùng máy đo nồng độ nói láo chứ không phải rượu nữa

No comments:

Post a Comment