Wednesday, September 23, 2026

Melbourne, Australia

Sống ở Úc bao lâu nay nhưng thú thật, mình chưa từng đặt chân đến Melbourne. Bị rào cản tâm lý bởi đủ lời đồn: "Melbourne lạnh lắm", "Thời tiết một ngày bốn mùa", "Người lớn tuổi toàn bỏ Melbourne tìm về vùng ấm áp thôi", rồi thì "Ở Melbourne dễ bị dị ứng phấn hoa lắm"... nên mình cứ chần chừ mãi.

Thế rồi, nhờ một "cú hẹn hò hụt" bất ngờ, mình mới có cơ hội đến với nơi này.
Hóa ra, Melbourne mùa xuân lại dễ chịu đến thế! Dù gió hơi to một chút, nhưng nắng mặt trời vừa đủ ấm áp để thỏa thích diện váy áo lả lướt. Điểm khiến mình mê ngay từ lần đầu chạm ngõ chính là kiến trúc rất xinh xắn: những con đường rợp bóng cây xanh hai bên, xen lẫn các ngôi nhà nhỏ kiểu cổ xinh xinh và đa dạng các loài hoa khoe sắc. Ngắm nhìn khung cảnh ấy, mình chợt nhận ra Melbourne mùa nào có lẽ cũng sẽ đẹp theo một cách rất riêng: xuân hoa nở, hè cây xanh, thu lá đỏ và đông về những cành lá khẳng khiu.

Ấn tượng tiếp theo trong chuyến đi là khi ghé thăm Queen Victoria Market. Phải công nhận khu chợ cá, chợ thịt ở đây sạch dã man! Mọi thứ tươi ngon, chỉn chu và không hề nặng mùi như chợ cá Sydney hay chợ cá ở Hàn Quốc mà mình từng đi. Rất nhiều nhóm khách du lịch thoải mái mua và thưởng thức hàu hay cá sống ngay tại quầy. Đặc biệt, ghé chợ mà không thử hàng kem ngon nhất từng đạt giải thưởng năm thì đúng là một thiếu sót lớn! 

Là một người cực kỳ mê bánh mì, mình luôn thương nhớ cái hương vị bánh mì chuẩn gu châu Âu hay tiệm bánh mì quen thuộc ở đầu ngõ nhà mình. Tới Úc, rất hiếm khi mình thấy thích một quầy bánh mì nào đó thực sự đặc biệt. Thế mà hôm nay, mình hoàn toàn bị chinh phục bởi các quầy bánh ở Queen Victoria Market — từ Sourdough, Olive bread, bánh mì kiểu Nga, cho đến Croissant hay Baguette chuẩn vị. Mỗi loại bánh đều giữ trọn cái chất nguyên bản vốn có.

Mới có trọn vẹn một ngày ở Melbourne thôi mà mình đã trót yêu mấy tiệm ăn ở đây mất rồi!

An Tran

No comments:

Post a Comment