Tuesday, August 4, 2026

TIẾU NGẠO HOA KỲ

HỒI 1

Quân Tử Kiếm ẩn mình sau bức rèm nhung — Lãng tử say khuấy động bàn cờ Ngũ Nhạc

Lại nói giang hồ Hoa Kỳ 200 năm nay, dọc đôi bờ sông Potomac mọc lên năm tòa danh môn chính phái, kết thành một khối, tự xưng Ngũ Nhạc Kiếm Phái, thề nguyền đồng khí liên chi, sống chết có nhau. Còn những kẻ ngoài vòng lễ giáo thì bị gán cho hai chữ ma giáo, hễ ló mặt tới cửa công đường là bị quần kiếm vây đánh.

Nhưng chư vị bằng hữu đọc Kim Dung tiên sinh đã lâu, ắt thuộc lòng cái luật này: hai chữ chính – tà xưa nay vốn do kẻ cầm ấn tín viết ra. Ma giáo tự gọi mình là Nhật Nguyệt Thần Giáo; còn danh môn chính phái thì bao phen nhân danh đạo nghĩa mà làm những việc quỷ thần đều phải nhắm mắt.

Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ trên đất Mỹ, xin bắt đầu từ một thanh kiếm không bao giờ để lộ ánh thép.

QUÂN TỬ KIẾM NHẠC BẤT QUẦN — “Áo Ba Mã” Ngụy Quân Tử

Trong truyện, Nhạc Bất Quần chưởng môn phái Hoa Sơn, ngoại hiệu Quân Tử Kiếm. Phong thái nho nhã, lời lẽ ôn tồn, cả đời chưa ai thấy lão nổi giận. Mở miệng là đạo nghĩa, khép miệng là khí tiết. Quần hùng thiên hạ nhắc tới lão đều phải chắp tay.

Đặt Áo Ba mã tiên sinh vào vai này, áo mão vừa khít đến từng đường chỉ.
Trước hết là cái gương mặt hồ thu không gợn sóng. Người trong giang hồ Hoa Thịnh Đốn truyền tụng rằng tiên sinh chẳng bao giờ để lộ hỉ nộ ái ố, sóng gió cỡ nào, giọng nói vẫn như ngọc rơi mâm bạc. Kim Dung tiên sinh dạy: kẻ đánh bàn đập ghế không đáng sợ; kẻ đáng sợ là kẻ mà ta không đọc nổi.

Kế đó là lời thề trên đài cao. 22 năm trước, có một chàng hậu bối vô danh bước lên đại hội đảng Ngũ Nhạc xanh, dõng dạc tuyên cáo trước quần hùng: chẳng có Ngũ Nhạc xanh, chẳng có Ngũ Nhạc đỏ, chỉ có một Ngũ Nhạc mà thôi. Cả võ lâm rơi lệ. Ai nấy bảo nhau: bậc quân tử tái thế, mối chia rẽ trăm năm sắp được hàn gắn rồi.

Ấy chính là lời thề “Ngũ Nhạc tịnh phái” — mà người tuyên thề, về sau, lại là kẻ tạo cho Ngũ Nhạc chia lìa sâu hơn bao giờ hết.

Rồi tới đại hội đoạt soái năm Mậu Tý (2008). Nguyên lai Tả Lãnh Thiền “Hy Lạp Hý” chưởng môn phái Tung Sơn đã bày sẵn lễ đăng quang cho chính mình: minh ước ký đủ, trưởng lão gật đủ, chỉ còn thiếu tiếng chiêng.

Nào ngờ gã hậu bối nho nhã kia khoan thai bước lên đài, kiếm quang mờ ảo như có như không — hai kiếm điểm tới, Tả chưởng môn ôm mặt lảo đảo. Ngôi minh chủ đổi tay trong một chiêu.

Phải công bằng mà nhận: tài nghệ ấy trăm năm mới có một. Chính Kim Dung tiên sinh cũng để cho Nhạc Bất Quần thắng Tả Lãnh Thiền — kẻ ra sức bày đại hội rốt cuộc bày cỗ cho người khác ngồi.

Nhưng bản lĩnh của Áo Ba Mã tiên sinh này nằm ở những nét sau, xin chư đạo hữu nghe cho kỹ.

Một — tân minh chủ vừa đăng quang, chưa rút kiếm lần nào, đã được võ lâm hải ngoại trao tặng Kim Bài Hòa Bình. Tay trái nâng kim bài, tay phải — suốt 8 năm sau đó — phóng thiên lôi từ chín tầng mây xuống khắp các vùng Trung Đông. Sử quan chép cả vạn tiếng nổ. Kim bài vẫn treo trang trọng giữa chính đường, không một vết ám khói.

Hai — môn khinh công độc đáo mang tên “Lãnh Đạo Tòng Hậu”, nghĩa là đứng sau mà lãnh đạo. Bốn chữ này chẳng phải kẻ hèn này bịa ra để vu vạ; ấy là chữ do chính người trong phủ tân minh chủ nói ra cái năm đánh trận Lybia, sử sách Tây phương còn ghi rành rành. Chao ôi — Nhạc Bất Quần cả đời hành sự đúng bốn chữ ấy: việc dữ để Tung Sơn ra mặt, việc lành thì mình khoan thai bước ra nhận.

Ba — tấn tuồng hô hoán bắt trộm. Trong truyện, Nhạc Bất Quần giấu Tịch Tà Kiếm Phổ trong tay áo, rồi đứng giữa quần hùng chỉ mặt đại đệ tử mà hô: chính nó lấy trộm kiếm phổ, chính nó tư thông ma giáo! Còn trên đất Mỹ, suốt ba năm ròng, cả Ngũ Nhạc hợp công đường ngày đêm tra xét gã lãng tử tội tư thông Ma giáo Nga La Tư.

Tra tới tra lui, vị quan án tóc bạc họ Mueller cúi đầu tâu: bằng chứng thông đồng, tìm không ra. Công đường giải tán trong im lặng; chẳng ai bồi thường cho bị cáo lấy một nén bạc.

Bốn — “Danh treo chính đạo, thực bán tà tâm”. Áo Ba Mã tiên sinh trước khi ra tranh ngôi vị chưởng môn Ngũ nhạc luôn quáng bá tinh thần “Hy vọng và Canh Tân” nhưng khi leo lên ngôi mình chủ thì lại bài xích dị tộc, gây hiềm khích & chia rẽ Ngũ nhạc phái. Điều đáng nói nhứt là Áo Ba Mã tiên sinh đã khuếch dương quang đại trào lưu võ lâm “đồng giới chi tình” rộng khắp giang hồ bất kể hắc bạch lưỡng đạo.

Năm — và đây là nét thâm độc nhất — truyền vị mà không buông rèm. Nhạc Bất Quần dẫu nhường ghế, khí tông Hoa Sơn vẫn cứ hướng về lão mà thở. Giang hồ đồn rằng việc lớn nhỏ của Hoa Sơn ngày nay vẫn phải đưa về một biệt phủ của Áo Ba Mã tiên sinh ở phường Kalorama, cách Tòa Bạch Ốc chừng ba dặm đường chim bay. Lại đồn thêm: đệ tử Hoa Sơn chăm sóc ẩm thực được tiên sinh cực kỳ ưu ái, đã tử vong một cách thật quái dị khi đang luyện khí công tại hậu viện.

Thật ra sự đồn đãi không phải là vô nguyên cớ vì Áo Ba Mã tiên sinh kể từ lúc rời chức minh chủ đã không ngừng gửi 2 tên tay sai Ách Tắc La Đức và Khắc Lý hành tẩu giang hồ để bày mưu sâu kế hiểm hại Lệnh Hồ đại hiệp. Ngay cả chính Áo Ba Mã gần đây đã hành tẩu sang Gia Nã Đại gặp giáo chủ Mã Khắc Tạp Ni để bàn mưu tính kế. Điều này chính là tội phản giáo theo Lạc Căn Pháp của Ngũ Nhạc phái.

Sau cùng, võ công trấn sơn của Áo Ba Mã tiên sinh chính là pho Tịch Tà Kiếm Phổ. Kiếm phổ thời nay chẳng chép trên lụa nữa, mà chép trong máy: phép nhắm từng khuôn mặt cử tri, phép khuấy cơn giận trên không gian ảo, phép thắng cử tân thời. Luật luyện kiếm phổ ấy xưa nay không đổi: muốn luyện thành, trước hết phải tự tay cắt bỏ một thứ của chính mình. Người thường cắt thịt. Bậc quân tử kiếm như Áo Ba Mã tiên sinh thì tự tuyệt giới tính.

LÃNG TỬ LỆNH HỒ XUNG — TRUMP ĐẠI HIỆP

Đối lại với thanh kiếm quân tử là một gã mê cờ bạc rượu thịt, ăn nói bạt mạng, kết giao bừa bãi, bị cả vòng lễ giáo trục xuất — mà đám hào kiệt MAGA thì thương như ruột thịt.

Xuất thân trong vòng lễ giáo. Chớ tưởng lão vốn là người ma giáo. Thuở hàn vi ở Nữu Ước, lão đóng tiền hương khói cho cả Tung Sơn lẫn Hoa Sơn, phái nào tới quyên lão cũng cười khà mở két. Đến tiệc cưới của lão, chính vợ chồng Tả chưởng môn “Bỉ Nhĩ” & “Hy Lạp Hý”còn tới nâng chén chúc mừng — tấm ảnh ấy giang hồ nay vẫn truyền tay nhau xem mà cười ra nước mắt.

Năm xưa Lệnh Hồ Xung gặp Phong Thanh Dương — trưởng lão kiếm tông ẩn cư sau vách núi — mà học được Độc Cô Cửu Kiếm. Còn gã lãng tử Nữu Ước thuở trẻ cũng có một sư phụ trong thạch động trên Đại Lộ Thứ Năm: một trưởng lão kiếm tông lão luyện tên gọi La Y Khoa Ân, dạy lão trọn bộ tâm pháp vô chiêu thắng hữu chiêu — đừng theo bài bản nào hết, cứ nhằm sơ hở đối thủ mà xuất thủ trước, công tức là thủ. Về sau, mỗi lần lâm trận thấy thiếu vắng sư phụ, lão lãng tử vẫn buột miệng than một câu mà sử quan chép lại làm giai thoại.

Đại hội đoạt soái năm Bính Thân (2016). Tả Lãnh Thiền “Hy Lạp Hý” — mắt đã kém đi sau chiêu kiếm năm Mậu Tý — lại bày lễ đăng quang lần nữa, lần này chắc mẩm mười phần. Nào ngờ gã lãng tử say khật khưỡng bước lên đài, đánh chẳng theo chiêu thức nào trong sách vở Ngũ Nhạc, quần hùng chưa kịp gọi tên chiêu thì trận đã tàn. Tả chưởng môn từ đó lui về hắc điện, thỉnh thoảng phát ra một tiếng sấm rền, nhưng không còn cầm kiếm nữa.

Tội danh tư thông ma giáo — như đã kể ở trên — đổ lên đầu lão lãng tử suốt ba năm, tra không ra chứng. Trong truyện, kẻ bị vu oan chính là Lệnh Hồ Xung; kẻ hô hoán chính là tên ngụy quân tử. Đời với truyện, khéo in nhau đến thế.

Kết giao bừa bãi. Lệnh Hồ Xung uống rượu với Điền Bá Quang, với ma giáo, với hòa thượng phá giới, bất kể chính tà. Lão lãng tử bữa nay thì bắt tay ca tụng đế vương phương Bắc Tập Cận Bình, rồi một bữa nọ lại ung dung bước qua vĩ tuyến 38 bắt tay luôn giáo chủ Bắc Hàn Kim Chính Ân — việc mà cả trăm năm chưa minh chủ nào của Ngũ Nhạc dám làm. Danh môn kinh hãi vò đầu; lão cười khà: uống được với nhau chén rượu thì đỡ tốn một trận đao binh.

Chưởng môn phái Hằng Sơn trong truyện của Kim Dung tiên sinh là phái toàn các vị sư thái đạo hạnh, giới luật nghiêm minh — thế mà Định Nhàn sư thái lâm chung lại trối trăng giao ấn chưởng môn cho… gã lãng tử mê rượu tai tiếng nhất giang hồ. Vì sao? Vì sư thái nhìn tâm chứ không nhìn tướng. Trên đất Mỹ, đoàn tín hữu MAGA đạo hạnh nhất cũng trao cờ cho người đàn ông ba đời vợ đất Nữu Ước — và lão giữ đúng lời hứa trấn sơn môn: ba thanh kiếm được lão cắm lên Tối Cao Pháp Đài, chuôi kiếm còn đó, ba chục năm nữa chưa chắc đã nhổ ra dược.

(Xin đón xem hồi 2 - Ngũ Nhạc Phái)

***Cước chú:

Ách Tắc La Đức: (David) Axelrod.
Áo Ba Mã: Obama.
Bỉ Nhĩ: Bill (Clinton).
Đồng giới chi tình: LGBTQ+
Hy Lạp Hý: Hillary.
Khắc Lý: (John) Kerry.
Kim bài Hoà Bình: Nobel Peace Medal.
La Y Khoa Ân: Roy Coln.
Lạc Căn Pháp: đạo luật liên bang Logan Act
Mã Khắc Tạp Ni: Mark Carney

Vô Danh


No comments:

Post a Comment