Friday, August 14, 2026

Cô này là Sanija Ameti, một chính trị gia Hồi giáo của Thụy Sĩ và là thành viên Đảng Xanh

Gần đây, cô ta đã đăng một bức ảnh lên Instagram, trong đó cô đang dùng súng bắn vào hình ảnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.

Cô ta đến Thụy Sĩ với tư cách là người tỵ nạn vào năm 1995, khi mới chỉ 3 tuổi.

Trong đơn xin tỵ nạn, cha mẹ cô đã viết rằng đất nước họ đang chìm trong nghèo đói và bất ổn, với nhiều nhóm Hồi giáo đang giao tranh lẫn nhau...

Họ viết rằng gia đình không có thức ăn trong nhiều tháng, đối mặt với nguy cơ chết đói, và tha thiết xin lòng thương cảm cũng như nơi nương náu.

Thụy Sĩ, một quốc gia Kitô giáo, đã động lòng trắc ẩn và chấp nhận cho họ tỵ nạn.

Họ được nuôi dưỡng, có việc làm tại Thụy Sĩ, thậm chí trở thành chính trị gia. Nhưng giờ đây, cô dùng súng bắn vào hình ảnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Nếu họ có phá toang Thuỵ Sĩ cũng sẽ không lạ.

Có người sẽ nói là lòng trắc ẩn đặt sai chỗ, lầm người. Nhưng biết sao được, khi một người nghèo đói bị bức hiếp đang cần cứu giúp... Hành động của cô này tất nhiên đáng lên án, nhưng có thể vẫn nằm trong giới hạn tự do bày tỏ chính kiến của Thuỵ Sĩ.

FB Uyen Vu

No comments:

Post a Comment