Saturday, July 18, 2026

Tổng thống Trump vừa đăng lại bài phát biểu của JFK trước Hiệp hội các nhà xuất bản báo chí Mỹ, ngày 27 tháng 4 năm 1961

Bài phát biểu cho thấy: CIA vừa thất bại thảm hại trong vụ Vịnh Con Lợn. Kennedy vô cùng tức giận. Ông đã bị chính cơ quan tình báo của mình lừa dối. Và ông nói ra điều mà không một Tổng thống nào dám nói

“Chúng ta đang phải đối mặt với một âm mưu độc đoán và tàn nhẫn, chủ yếu dựa vào các phương tiện bí mật để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nó, dựa vào sự thâm nhập thay vì xâm lược, dựa vào lật đổ thay vì bầu cử, dựa vào sự đe dọa thay vì tự do lựa chọn.”

Đây là vị Tổng thống của Hoa Kỳ nói với người dân Mỹ rằng một mạng lưới quyền lực ngầm hoạt động thông qua các cơ quan tình báo, sự đồng lõa của truyền thông và sự thao túng thể chế đang chống lại chính nền Cộng hòa.

Kennedy nói thẳng “Những sự chuẩn bị của nó được che giấu, không được công bố. Những sai lầm của nó được chôn vùi, không được đưa lên trang nhất. Những người bất đồng chính kiến bị bịt miệng. Không khoản chi tiêu nào bị đặt câu hỏi, không tin đồn nào được đăng tải, không bí mật nào được tiết lộ.”

Sáu mươi lăm năm sau, Trump tung video này lên Truth Social. Không cần bình luận gì thêm. Bài phát biểu đã nói lên tất cả.

Và chỉ trong vài giờ, các phương tiện truyền thông từng dành bốn năm gọi Trump là người theo thuyết âm mưu bỗng dưng im lặng.

- Kennedy bị ám sát 2,5 năm sau bài phát biểu này
- Ủy ban Warren chỉ là trò hề, ngay cả Ủy ban Chọn lọc Hạ viện về các vụ ám sát năm 1979 cũng kết luận Kennedy “có lẽ bị ám sát do một âm mưu”
- Các tài liệu vẫn được giữ bí mật
- TT Trump đã thúc đẩy việc công bố chúng, nhưng bộ máy an ninh quốc gia thường trực từ chối, thay vào đó lại trì hoãn mệnh lệnh.

JFK đã mô tả một bộ máy an ninh quốc gia thường trực ngày càng vững chắc hơn một bộ máy hoạt động ngoài các cuộc bầu cử, ngoài trách nhiệm giải trình, ngoài tầm với của cử tri.

Kennedy gọi đó là “một hệ thống đã huy động nguồn lực vật chất và con người khổng lồ để xây dựng một cỗ máy gắn kết chặt chẽ, hiệu quả cao, kết hợp các hoạt động quân sự, ngoại giao, tình báo, kinh tế, khoa học và chính trị.” Cỗ máy đó không biến mất khi ông ấy qua đời. Nó thậm chí còn mạnh hơn. Việc Trump đăng lại điều này là một tín hiệu.

Những thế lực mà JFK đã cảnh báo cũng chính là những thế lực đã cố gắng hủy hoại Trump qua vụ Russiagate, hai lần luận tội, chiến tranh pháp lý, sự im lặng của truyền thông, các âm mưu ám sát. Kịch bản vẫn không thay đổi.

Nguồn : Khang Phuc

No comments:

Post a Comment