Wednesday, July 22, 2026

TÔI CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH CƯ DÂN ARIZONA!

Từ sau cơn khủng hoảng địa ốc năm 2009, Nó đã sống một cuộc đời mà nếu tổng kết tiền đem nộp cho mấy hãng hàng không thì chắc cũng đủ đổi được vài chục vé miễn phí.

Gần 17 năm qua, cứ khoảng vài tháng một lần, Nó lại xuôi ngược giữa California và Arizona vài ba ngày.

Chi dạ?
Dạ. Qua Arizona không phải để du lịch ngắm xương rồng hay săn hoàng hôn sa mạc, mà để kiểm tra khu thương mại, stripmall có nhiều tiệm, trong đó có tiệm Coffee Starbucks..., làm việc giấy tờ với thành phố khi cần, treo bảng cho thuê, ký giấy tờ khi người mướn cũ dọn đi, người mướn mới dọn vào, gọi thợ sửa chữa lặt vặt, và nhiều khi còn tự mình làm luôn những việc mà người mình thuê không thể quyết định được. Có lúc Nó nghĩ mình là chủ đầu tư, vì tự quản trị nên kiêm thợ điện, thợ nước, luật sư và nhân viên trực tổng đài 24/7 luôn. 

Đầu tháng 6 vừa qua, Nó chính thức trở thành cư dân Arizona sau khi mua nhà và đổi bằng lái xe. Vậy là sau gần mười bảy năm, Nó chính thức... chê khách sạn!

Sao dọn sang Arizona?
Biết trả lời sao?

Thôi thì thú thật, không phải vì ghét California. Chỉ là mỗi năm Nó phải đóng thuế hơn 13%, đóng thấy mụ nội xưa nay. Arizona thì cũng phải đóng thuế, nhưng thấp hơn, chỉ 2.5% nên tiền kiếm được hàng năm ở lại trong túi... nhiều hơn. Nghĩ lại thấy mình ngu vững bền, ngu lâu dễ sợ! 
Tóm lại là sẽ... ít bị vặt lông hơn! Hehehe.

Chuyện này chắc ai cũng biết, cũng nghe, cũng thấy. Mấy năm gần đây, ngày càng có nhiều người nổi tiếng rời California. Người sang Texas, người qua Nevada, người đến Florida, còn Nó thì chọn Arizona vì có khu thương mại ở đó nên ở để tiện việc chăm sóc thôi.

Có người đùa rằng đây là cuộc di dân vì thuế, chịu nóng ăn tiền! Hehehe. Với Nó, nắng Arizona thì nóng thật, nhưng bù lại có khoảng ba tháng mùa đông rất mát mẻ. Nhất là vùng Sedona mát lạnh quanh năm, mát hơn cả Đà Lạt của Việt Nam, chỉ cách 2 tiếng lái xe hướng phía Bắc.

Căn nhà mới mua, mới toanh với mình, nhưng 75 năm, rất cũ với chủ trước. Cũ người mới ta là vậy đó. 

Ngày đầu tiên bước ra sân trước rồi vòng ra sân sau, không một cọng cỏ, không một bóng cây, chỉ toàn... sỏi với đá. Nó nghĩ thầm, may mà tụi nó không bắt mình khai báo tạm trú, tạm vắng mỗi lần đi từ sân trước ra sân sau! 

Ừ! VẬY CHO KHỎE... KHỎI PHẢI KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG! 

* Sáng sớm trước nhà vùng Silicon Valley, California với những bụi hoa Phấn trước khi qua Arizona đầu Tháng 6 vừa qua

Chi Mai



No comments:

Post a Comment