Tuesday, July 21, 2026

To Kill A Priest

Đó là tựa đề của một cuộn phim do Hollywood thực hiện vào năm 1988.
Thật là khó dịch ra tiếng Việt của cái tựa đề tiếng Anh này, tui hiểu đại khái là

" Để Giết Một Linh Mục"
Cốt chuyện của phim dựa vào cuộc đời thật của Linh Mục Jerzy Popieluszko người Ba Lan, bị mật vụ của cộng sản Ba Lan giết chết vào năm 1984.

Trong một status không thể nào viết hết được, nên tui chỉ viết tóm tắt.
Ngài được ơn kêu gọi từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp phổ thông ngài được nhận vào học tại một chủng viện ở thủ đô Warszawa.

Trong những tài liệu bằng tiếng Việt, lại không đề cập đến chuyện trước đó, tức là sau khi tốt nghiệp phổ thông, cũng như bao nhiêu người thanh niên Ba Lan khác, ngài phải thi hành nghĩa vụ quân sự, một chính sách mà nhà cầm quyền cộng sản Ba Lan áp dụng nhằm ngăn cản những người thanh niên chọn con đường hiến thân cho Chúa.

Theo tài liệu của người Tây phương, thì đây chính là mốc điểm đánh dấu sự chuyển biến tâm tư của Ngài đối với chế độ, và sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự thì Ngài càng quyết tâm hơn để trở thành một Linh Mục.

Ngài được thụ phong Linh Mục vào ngày 28-5-1972 bởi Đức Hồng Y Stefan Wyszynski.

Và cuộc đời của Ngài thay đổi cũng do chính Vị Hồng Y Tổng Giám Mục Warszawa này.

Đất nước Ba Lan là nơi khởi đầu của Đệ Nhị Thế Chiến, khi Đức Quốc Xã xâm chiếm nước này vào năm 1939. Sau đệ nhị thế chiến thì đảng cộng sản Ba Lan, được sự hậu thuẫn của Liên Xô nắm quyền cai trị, và người dân Ba Lan đã bắt đầu chống đối từ lúc đó.

Hơn 30 năm trời, nhà cầm quyền cộng sản Ba Lan đã thực hiện nhiều cuộc tàn sát đẫm máu, đối với thành phần sinh viên, trí thức và công nhân..

(Các bạn nên nhớ, bọn cộng sản Ba Lan là một trong những đồng minh nhiệt tình nhất của bọn việt cộng trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Nợ chiến phí của bọn việt cộng với Ba Lan, vẫn còn cho đến ngày nay)

Mãi cho đến năm 1980 thì phong trào Công Nhân Đoàn Kết, do Ông Lech Walesa khởi xướng từ một hãng đóng tàu, ra đời, thu hút hơn 10 triệu đoàn viên mà đa số là công nhân viên nhà nước.

Nhà cầm quyền cộng sản Ba Lan hoảng sợ, ra sức trấn áp, bắt bớ bỏ tù, giết hại.

Đại đa số người Ba Lan theo đạo Công Giáo, và trong thời điểm bị bách hại này, họ chỉ còn lòng tin vào Đức Chúa Toàn Năng.

Nhân một dịp, các công nhân của một nhà máy thép, đến xin với Đức Hồng Y Wyszynski, cử một Linh Mục đến nhà máy để cử hành Thánh Lễ, và Đức Hồng Y đã chọn Linh Mục Jerzy Popieluszko, làm việc này.

Cuộc đời của Ngài rẽ sang một trang khác từ đó.

Tiếp xúc với tầng lớp công nhân, hiểu được cuộc đời khốn khổ của họ với đồng lương chết đói, vật giá leo thang, người thân bị bắt bớ, bỏ tù giết hại, Ngài đi cùng với họ, tham dự mọi phiên tòa, ủi an, chia sẻ với họ, cao điểm là những Thánh Lễ Cho Tổ Quốc, được cữ hành hàng tháng mà Ngài là Chủ Tế.

Bên cạnh vấn đề tâm linh, Ngài còn lên án sự bất công, và kêu gọi mọi người hãy can đảm đứng lên đòi hỏi sự công bằng và đấu tranh cho lẽ phải.
Các buổi Lễ của Ngài không nằm trong phạm vi đất nước Ba Lan nữa, mà được truyền thông khắp Đông Âu, và Ngài trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền cộng sản Ba Lan.

Thất bại sau khi yêu cầu Hội Đồng Giám Mục Ba Lan, bắt Ngài im lặng, chúng dùng bạo lực.

Vụ dàn dựng tai nạn xe cộ không thành công, chúng bắt cóc Ngài, giả bộ hư xe, chúng ngoắc xe Ngài lại và nhét Ngài vào thùng xe. Sau những màn tra khảo, đánh đập chúng cột chân Ngài vào đá và vất xác Ngài xuống sông.

11 ngày sau người dân tìm được xác Ngài.

Sự phẫn nộ bùng lên trong mọi tầng lớp dân chúng Ba Lan, tang lễ của Ngài có hơn 250 ngàn người tham dự..

Và tang lễ của Ngài cũng chính là cái đinh đóng nốt vào quan tài của chế độ cộng sản Ba Lan.

Đất nước Ba Lan ngày hôm nay là một quốc gia dân chủ tự do, nơi có hàng trăm ngàn người Việt sinh sống, họ là những "nghiên cứu sinh", thực tế họ là những lao nô, mà đảng cộng sản việt nam gởi đi trả nợ chiến tranh của những thập niên trước..

Với sự sụp đổ của chế độ cộng sản Ba Lan, họ chọn nơi đó làm quê hương.
Nước Việt Nam của chúng ta cũng có một Vị Linh Mục có cuộc đời tựa như Linh Mục Jerzy Popieluszko ,đó là Linh Mục Đặng Hữu Nam Cha Xứ Phú Yên An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Kể từ khi nhà máy Formosa làm biển miền Trung chết, đời sống của hàng triệu người dân bốn tỉnh bắc trung bộ lâm vào cảnh khốn cùng, nhà cầm quyền csvn ra mặt bao che cho bọn tài phiệt chỉ biết lợi nhuận trên hết, lừa gạt người dân bằng những đòn phép xảo trá, dùng bạo lực để trấn áp người dân đòi hỏi sự công bằng, Ngài đã dấn thân cùng họ không phân biệt Lương Giáo.

Ngài bắt đầu cử hành những thánh lễ, cầu mong nhà cầm quyền thức tỉnh, họ không thức tỉnh.

Ngài cùng giáo dân tuần hành bất bạo động trong khuôn viên giáo xứ, để mong nhà cầm quyền hiểu được nỗi bất bình của người dân. Đáp lại là mắt mù tai điếc, cộng thêm là những hù dọa, bắt cóc Ngài khi Ngài ra Hà Nội chữa bịnh..

Đỉnh điểm cuối cùng là sự phẫn nộ của toàn dân bốn tỉnh là Họ tràn ngập tường thành công ty Formosa.

Nếu không có sự lãnh đạo của Ngài thì dưới cơn cuồng nộ của hơn 20000 ngàn người dân bị lâm vào đường cùng đó, thử hỏi hậu quả sẽ như thế nào.

Đáng lý ra một chính quyền do dân, bởi dân và vì dân họ sẽ tìm cách thương thảo bằng cái quyết tâm đặt quyền lợi của dân và đất nước lên trên hết, đàng này họ đem lực lượng tinh nhuệ 113 để phòng ngừa và trấn áp..

Đứng trước một lực lượng được huấn luyện đặc biệt như thế, Ngài đã chọn con đường đấu tranh cho lẽ phải bằng luật pháp : đi kiện.

Nhưng đáp lại thiện chí hòa bình này, nhà cầm quyền csvn xử dụng công an mật vụ chận đường đi, áp lực lên các công ty chuyên chở, không cung cấp phương tiện di chuyển cho người dân. Bên cạnh đó họ ra sức tung những tin đồn nhảm nhí, mạt sát Ngài và bây giờ là hăm dọa giết chết.

Cuối cùng chúng áp lực với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, thuyên chuyển Ngài về một giáo xứ khác.

Mọi điều trên thế gian này đều có sự sắp đặt, an bài của các Đấng Toàn Năng, Chúa, Phật, Thánh, Thần.

Con xin dâng lời cầu xin bình an đến với Cha, Linh Mục Đặng Hữu Nam.
Chúa ở cùng Cha.
Chúng nó sẽ không dám giết Cha đâu, đó là điều con tin tưởng.

Và một Vị Linh Mục khác ở Miền Nam. Giáo xứ Thọ Hòa cũng vừa bị đày đi làm lính công trường, trong khi mục vụ của Ngài là rao giảng tin mừng, cổ vũ đức công bình và bác ái.

Hội đồng giám mục Việt Nam, nhất là Giáo Phận Xuân Lộc, phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của Ngài.

Nhìn lại cuộc tranh đấu của người dân Ba Lan trong những thập niên trước, chúng ta sẽ thấy rằng, có rất nhiều đường hướng, khuynh hướng khác nhau, thậm chí còn xảy ra những vụ giết nhau giữa các lực lượng dân chủ, giữa những người trong nước và hải ngoại.

Nhưng dân tộc họ, may mắn có nhiều bậc chân tu, dám dấn thân vì đời.
Tầng lớp trí thức của nước họ không ngồi trong tháp ngà, để viết bài quăng lên internet, rồi ngồi rung đùi đếm like, tự nhủ rằng ta đây là Khổng Minh Gia Cát Lượng.

Người cựu chiến binh không hèn, người công nhân ho ra máu bỗng nhiên tỉnh thức, người nông dân gia nhập hàng ngũ đấu tranh bằng những bước chân dẫn đến nhà thờ, để tham dự những Thánh Lễ Cầu Cho Tổ Quốc.

Các cộng đồng người Ba Lan trên toàn thế giới, họ dốc lòng vận động sự ủng hộ của các chính quyền tự do nơi họ cư ngụ, tất cả cho một Ba Lan tự do.

Trước hùng tâm đó, bọn công an bộ đội Ba Lan buông súng, và đất nước Ba Lan hồi sinh.

Tôi viết nguệch ngoạc dòng thơ gởi Cha Nam năm 2016.

Các con hãy theo ta
Đi tìm ra sự thật
Đi đòi lại biển sạch trời xanh
Hãy đi cùng ta
Đi với tấm lòng vô lượng
Với vô úy hùng tâm.

Ps: Bài này tôi viết từ năm 2016.

Ngày hôm nay tôi mới biết Cha là một người bạn trong danh sách của tôi.
Con xin cám ơn Cha đã cho con cái hân hạnh được là " bạn" của Cha.

Ngày 24/7 này Cha Nam sẽ nhận quyết định từ Đức Giám Mục giáo xứ Vinh. Nguyện cầu Ơn trên soi sáng cho giáo hội và hai Cha.

Theo thiển ý của chúng tôi, trước khi bỏ tù một Linh Mục ở thời đại internet này, phải tước quyền Linh mục đó.

Cả hai Cha đều biết điều đó hơn người dân thường chúng tôi.
Vì vậy nguyện xin Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho hai Ngài.



No comments:

Post a Comment