Saturday, July 25, 2026

NHẬT KÝ CỦA THỊ NỞ

Chủ nhật, mới 6 giờ kém, còn đang say giấc thì chiếc điện thoại Bphone rung bần bật. Không thể tin được, anh Chí nhắn tin "chúc em buổi sáng vui vẻ. Nở nghĩ : "Tổ sư cái thằng Phèo dở hơi. Chắc hôm qua lại nốc rượu nấu bằng men Tàu với thịt lợn nấu giả cầy ở quán chỗ đầu làng Vũ Đại nên say sấp mặt, mò về chỗ vườn chuối ngủ, giờ chắc tỉnh vì lạnh nên dậy sớm, nhắn tin". Nghĩ tới vườn chuối, Nở bỗng đỏ mặt rồi ngáp dài và ngủ tiếp.

Tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem thì đã 9 giờ. Mặt trời chiếu qua khe liếp căn chòi làm Nở chói mắt. Ngồi dậy, ngáp dài rồi vươn vai, xỏ dép đi đánh răng. Bán tín, bán nghi cầm tuýp kem đánh răng đặt mua online trên Facebook lên xem, nghi là đồ giả. Bà mẹ quân lừa đảo, chúng quảng cáo kem làm trắng răng trong vòng một tháng mà mình dùng đã 4 tuýp nhưng hàm răng vổ của mình vẫn bựa như răng bốc mả, tsb.

10 giờ trưa, thấy bụng cồn cào, Nở pha vội ly sữa nóng uống lót dạ. Dạo này xương khớp thi thoảng lại đau, nên lướt Youtube thấy idol Quyền Linh của Nở quảng cáo sữa chữa xương khớp, thế nên là đặt mua vài lon về uống. Uống sữa xong, xuống bếp nấu cơm thì, bà mẹ nó cái quân bán hàng đa cấp. Bữa chúng nó tổ chức hội thảo ở làng lừa bán cho mình cái nồi cơm điện dỏm, dùng chưa đầy tháng nay đã hỏng. Chán vãi cả link hồn dza.

Lết ra đầu ngõ làm tô bún hàn the của mụ vợ ông giáo Thứ, lúc về Nở không quên làm hai viên kẹo Kera của Quang Linh Vlogs để bổ sung chất xơ. Xong xuôi, Nở thả mình lên cái chõng tre, chân bắt chéo đung đưa nằm xem cảnh idol Quang Linh lúc còn làm từ thiện tận bên Africa, mà lòng thầm thán phục tấm lòng Bồ Tát của cậu trẻ.

Chiều muộn, anh Chí nhắn tin hỏi đã nhận được quà chưa? Nở hỏi quà gì thì Chí cứ vòng vo không nói. Lát sau, con vàng nhà Lão Hạc sủa um lên, mở cửa ra xem thì thằng cháu họ nhà Bá Kiến làm shipper gọi như cháy nhà rằng "Cô Nở có nhà không ra nhận hàng". Đoán chắc đồ Chí đặt tặng nhân ngày quốc tế lao động mà gã ậm ờ lúc nãy. Nở nhận và hồi hộp mở ra xem trong ấy có gì thì, chao ôi! Một chiếc khăn lụa Khải Silk. Hàng Việt Nam chất lượng cao kia mà. Có đâu mấy cái đồ lụa Quảng Châu bọn đánh hàng tiểu ngạch đem về, bữa con vợ ba lão Bá Kiến đeo, nhìn mà chán bỏ xừ.

Cảm động, Nở chạy vội ra chợ chồm hổm đầu làng Vũ Đại mua đồ nấu cơm, rồi nhắn tin rủ Crush sang ăn tối. Rau phun thuốc sâu, giá đỗ ngâm hoá chất, khoai tây Đà Lạt nhập từ Tàu, thịt lợn ăn chất tạo nạc... mà Nở cứ đinh ninh là rau củ sạch, thịt sạch mang về nấu rồi đãi Chí. Ăn xong, hai đứa đang ngồi nhấm nháp đĩa táo đỏ Tân Cương đặt mua của Hằng Du Mục trước chiếc TV Asanzo hàng Việt Nam công nghệ Nhật Bản của Shark Tam để xem phim Cô Dâu 8 Tuổi thì nửa chừng, Chí kêu đau bụng. Mặt Chí tái nhợt, mồ hôi túa ra, toàn thân co giật... Hốt hoảng, Nở lấy lọ thuốc đau bụng đưa cho Chí vài viên uống. Hỡi ơi, thuốc đau bụng cũng là thuốc giả.

Giờ Tý canh ba đêm ấy Chí đi, sau khi người ta chuyển Chí từ trạm xá làng Vũ Đại lên bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ở Hà Nam. Cái chết của Chí Phèo phải nói là khá tức tưởi bởi 3 lý do dồn 1. Đồ ăn hoá chất, thuốc tân dược giả và lúc chuyển viện tuyến trên cấp cứu thì bệnh viện đã xây 10 năm mà vẫn chưa hoạt động. Hôm làm 49 ngày cho Chí, Nở làm mâm cơm mời vài người thân quen tới dự. Nhìn chiếc khăn lụa Khải Silk Nở đeo trên cổ, con dâu lão Bá Kiến chỉ tủm tỉm cười nói nhỏ bà Ba "Chị Nở dùng hàng fake Dì Ba ạ! Lụa Khải Silk thì đích thị hàng Tàu".

Giờ đây khi Chí đã đi xa, cái TV Asanzo cũng bị nhoè màu không xem được, cái điện thoại Bphone thì "không thể tin được" là hỏng nhanh đến thế, nên nở rất buồn. Đêm đêm Nở lại chong đèn viết lên những trang nhật ký và nhớ về vườn chuối, nhớ về Chí Phèo. Mỗi lúc như vậy, trong đầu Nở lại vọng về câu chửi của Chí: "Tiên sư làng Vũ Đại, tiên sư bọn bất nhân, chúng mày toàn bọn đểu giả nên làm toàn hàng giả". Nhìn cái bụng lùm lùm của mình, Nở chợt nghĩ "Mai này mẹ sinh con ra, nhất định phải cho con học Đại học Đông Đô để có tấm bằng lận lưng, đặng còn làm người có uy tín, rồi lúc ấy có điều kiện, sẽ sắm quả xe Vinfast hàng Việt Nam chất lượng cao mà đi cho đời nó nể"!


Mãn tang Chí Phèo, nỗi buồn của Nở cũng vơi dần theo những buổi chợ phiên. Nghe lời mách nước của mấy đứa cháu họ bên ngoại, Nở lên mạng xã hội lập tài khoản để tìm bố cho con của Chí. Nickname "Công Chúa Khóc Nhè" được lập, mới buổi online đầu tiên thì Bà Nguyệt đã sẽ duyên Nở lọt vào mắt xanh của Lý Cường, gã con trai chánh tổng năm xưa nay đã lột xác thành một "dư luận viên" kiêm idol mạng thế hệ mới cũng đang Online với cái Nickname "Đông Đô TV". Gã này giờ chuyên livestream trên các nền tảng xuyên biên giới để chửi bới phương Tây, bài xích Mỹ và ra rả kêu gọi thiên hạ quay về với "giá trị cốt lõi" truyền thống.

Nhận lời hẹn hò, Nở diện chiếc khăn lụa Khải Silk (dù biết thừa hàng Tàu) lết bộ sang căn biệt thự ba tầng mới xây của Lý Cường ở cuối làng Vũ Đại. Vừa bước qua cánh cửa, Nở không khỏi choáng ngợp trước phòng khách được trang hoàng lộng lẫy. Đập ngay vào mắt Nở là hệ thống tủ rượu gỗ hoành tráng kê sát tường, trưng bày toàn những thứ "linh hồn của tư bản" mà gã vẫn chửi hằng ngày trên mạng.

Vị trí trung tâm chiếc kệ là chai rượu ngoại dáng bầu sang trọng, biểu tượng thượng lưu của nước Pháp xa xôi. Xếp ngay góc dưới bên trái là chai rượu sữa đen huyền, dòng thức uống béo ngậy mang đậm phong vị Ireland của phương Tây. Thấy Nở nhìn chằm chằm vào tủ rượu ngoại, Lý Cường vội chỉnh lại chiếc kính đen đắt tiền đặt mua từ Milan rồi cười khẩy, giọng đầy lý luận: "Cô Nở không hiểu rồi! Tôi mua mấy thứ độc hại của tư bản giãy chết này về xếp lên đây là để... giam cầm chúng nó. Mình phải nếm trải cái sự suy đồi của tụi Tây thì lúc livestream mới chửi đúng trọng tâm được chứ!".

Nở nghe xong gật gù, thầm thán phục cái sự "hy sinh vì đại cuộc" của gã. Buổi hẹn hò bắt đầu khi Lý Cường bật quả điện thoại iPhone 17 Pro Max, gã giải thích là dùng máy Mỹ để "nằm vùng" nắm thóp công nghệ địch, rồi set up đèn led chỉnh sáng để chuẩn bị lên sóng. Gã mặc chiếc áo thun cá sấu Lacoste mua chính hãng tại Paris, chân xỏ đôi giày da lộn bóng bẩy, ngồi trước chiếc micro đắt tiền của Đức.

Đúng giờ G, Lý Cường bắt đầu gầm rú vào màn hình, mặt đỏ tía tai chửi bới lối sống thực dụng, suy đồi của phương Tây và khuyên người xem hãy trung thành với các sản phẩm quốc gia mới là yêu nước. Ấy thế mà cứ mỗi lần tắt mic để chuyển đoạn hoặc nghỉ lấy hơi, gã lại với tay rót một ly Remy Martin uống ực một cái, rồi quay sang bảo Nở:

- Em làm tí Baileys đi cho nó mượt giọng. Thứ này ngọt lịm như lời đường mật của bọn đế quốc, uống vào mới có sức mà hành nghề phản biện!

Nở nhìn gã vừa chửi Tây sùi bọt mép trên màn hình, vừa hí hửng check số lượng "bông hoa", "gói quà" của fan tặng để quy ra tiền Dollar Mỹ mà lòng không khỏi bùi ngùi. Nở chợt nghĩ đến anh Chí ngày xưa. Chí Phèo tuy dở hơi, nốc rượu men Tàu thịt lợn hóa chất thật đấy, nhưng ít ra gã chửi làng Vũ Đại là gã chửi thật lòng. Còn gã Lý Cường thời đồ đểu này, miệng thì bài trừ bóc lột nhưng tay thì nhận "donate" không trượt phát nào, tối ngày ôm chai rượu Tây mà cứ mở mồm ra là "văn hóa truyền thống".

Cuối buổi livestream, Lý Cường hí hửng kiểm tra ví các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook... mỗi ví vài trăm USD thu nhập, rồi rủ Nở leo lên con xe Ford gầm cao nhập khẩu để gã chở ra thị trấn ăn bít tết bò Mỹ. Bước đi trên đôi dép xỏ ngón, Nở nhìn cái bụng lùm lùm của mình rồi tự nhủ: "Chí ơi là Chí, thời đại này đổi thay thật rồi. Mai này con mình lớn lên, bên cạnh tấm bằng Đại học Đông Đô lận lưng, mẹ phải rèn cho nó cái khiếu nói năng hoạt ngôn như chú Cường đây, đặng mới nhanh giàu mà sắm xe Vinfast cho đời nó nể!".

Nguồn ảnh: internet


No comments:

Post a Comment