Sunday, July 19, 2026

Nghệ sĩ bất đồng chính kiến nổi tiếng người Cuba Luis Manuel Otero Alcántara hôm nay đã hạ cánh an toàn xuống Miami, Florida

Chuyến bay diễn ra ngay sau khi ông hoàn thành bản án 5 năm tù giam tại quê nhà. (hình 1)

Sự kiện này được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng các tổ chức nhân quyền xác nhận.

Chính quyền Cuba đồng ý thả tự do cho Alcántara (38 tuổi) sau khi thời hạn tù của ông kết thúc vào ngày 9/7, nhưng với điều kiện bắt buộc là ông phải rời khỏi đảo quốc này vĩnh viễn.

Chính phủ Hoa Kỳ đã cấp thị thực nhân đạo (humanitarian parole) để đón ông sang Mỹ định cư và tiếp tục các hoạt động nghệ thuật.

Marco Rubio viết: "Sau nhiều năm bị giam cầm bất công vì dám thách thức chế độ chuyên chế theo chủ nghĩa Marx của chính quyền Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara đã đến Hoa Kỳ. Cuộc đàn áp tàn bạo của chính phủ Cuba đối với chính người dân của mình cách đây 5 năm là một minh chứng nữa cho nỗi thống khổ và bản chất xấu xa vốn có của chế độ cộng sản. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho tất cả các tù nhân chính trị đang bị chính quyền Cuba giam giữ."

Website của Bộ Ngoại giao viết: Chào mừng Nghệ sĩ Dũng cảm Đứng lên Chống lại Sự Áp bức của Chế độ Cuba (hình 2)

"Luis Manuel Otero Alcántara, một nghệ sĩ Cuba dũng cảm và là lãnh đạo của Phong trào San Isidro, đã đến Hoa Kỳ sau nhiều năm bị chế độ Cuba bất hợp pháp giam giữ một cách oan uổng. “Tội lỗi” duy nhất của Otero Alcántara là từ chối im lặng và dùng nghệ thuật của mình để đòi hỏi những quyền tự do cơ bản mà người dân Cuba hàng ngày đã bị tước đoạt trong gần bảy thập niên.

Phong trào San Isidro mà ông góp phần xây dựng là ngọn hải đăng hy vọng cho một thế hệ người Cuba từ chối sống dưới ách thống trị. Nỗi sợ hãi của chế độ trước sự thật mà người dân Cuba hàng ngày phải sống dưới chủ nghĩa cộng sản và sự đàn áp liên tục đã được thể hiện qua hành động hèn nhát khi giam giữ Otero Alcántara. Vì dám mơ về một Cuba tự do, ông đã bị quấy rối, bắt giữ và tù đày nhiều lần, nhưng hôm nay, ông đã ra đi rời bỏ Cuba.

Chính quyền Trump vẫn cam kết với khát vọng tự do của người dân Cuba khỏi ách thống trị và ủng hộ dân chủ, thịnh vượng cùng các quyền tự do cơ bản. Chúng tôi kêu gọi thả ngay lập tức hơn 700 tù nhân chính trị bị giam giữ oan uổng bởi chế độ. Cộng đồng quốc tế phải ngừng nhắm mắt làm ngơ trước các vi phạm nhân quyền của chế độ Cuba và cùng chúng tôi đòi hỏi chấm dứt sự đàn áp của họ." (hết trích)

Ngay khi bước xuống Phi trường Miami, Alcántara đã được đông đảo người hâm mộ và các nhà hoạt động vây quanh chào đón. Họ khoác lên vai ông lá cờ Cuba có in dòng chữ "Patria y Vida" (Quê hương và Sự sống), tên ca khúc chống áp bức mà ông từng đoạt giải Grammy.

*Alcántara là người đồng sáng lập Phong trào San Isidro quy tụ các nghệ sĩ và học giả phản kháng. Ông bị bắt vào tháng 7/2021 khi tham gia làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất nhiều thập niên tại Cuba, sau đó bị kết án vì các cáo buộc như "xúc phạm biểu tượng quốc gia" và "gây rối trật tự công cộng".

Chào đón một nghệ sĩ quả cảm!

FB Uyen Vu





No comments:

Post a Comment