"Cô Độc Phong Sát": Phong Thủy Làng Phong Cùi - Làng Vân, Đèo Hải Vân
Hiện nay, đầu nậu bất động sản đang rao bán nhà nghỉ dưỡng "đẳng cấp quốc tế" ở làng Vân phong cùi đang phân lô bán nền.
Nào là "tọa sơn hướng vịnh", "tọa núi hướng biển" ...
Chẳng phải là thầy địa lý, dù có ông sơ và ông cố làm nghề này, chỉ là "người trần mắt thịt" và với kinh nghiệm được sinh ra và lớn lên ở Huế, tôi e rằng người mua nhà ở khu này là tự rước họa vào thân.
"Tọa sơn" nhưng sơn này bị cạo trọc.
Với lưu lượng nước mưa thuộc hàng cao nhất Việt nam do địa thế chắn gió của đỉnh Hải vân, nhà dưới chân núi này chắc chắn sẽ bị lũ quét vì không có cây bao phủ tầng đất mặt.
"Hướng vịnh" nhưng đây là rốn bão.
Những năm vừa qua, số lượng, cường độ bão và sức tàn phá ở miền Trung tăng lên đột biến do hiện tượng ấm nóng toàn cầu.
Lũ quét và sạt lở ở đèo Hải vân là chuyện cơm bữa.
Thế đất này là thế đất "cô độc phong sát": nhà nằm nghiêng trên ngọn núi, bị gió thổi mạnh.
Ai muốn đầu tư mạo hiểm, "có gan làm giàu", thì cứ bỏ cả đống tiền vô mua.
Đồng thời nên lựa mua sẵn luôn cái quan tài gỗ tốt, như nhiều gia đình có người lớn tuổi ở Huế vẫn làm. Sợ khi chết một lần nhiều quá, phải chôn với quan tài gỗ tạp.
Chúc may mắn cho các nhà đầu tư "tinh hoa" trên đất Việt.
PS: Phong thủy cao nhất là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Nhưng e rằng khu nghỉ dưỡng đang phân lô bán nền ở làng phong cùi dưới chân đèo Hải vân này đang "nghịch thiên, hại địa, nhân bất hòa".
Xin nói thêm.
Nếu làng Vân dưới chân đèo Hải vân mà có phong thủy địa lý tốt thì cư dân ở đây đã ăn nên làm ra, tập trung đông đúc. Có đâu để làm làng phong cùi cho những bệnh nhân bị xã hội kỳ thị.
21/7/2026
Nguồn:
No comments:
Post a Comment