Wednesday, March 5, 2025

CUỘC CHIẾN UKRAINE VÀ SỰ BẤT NHÂN CỦA PHE TẢ...!


Ngay khi Nga đưa quân đánh phủ đầu và chiếm vùng đất phía đông của Ukraine thì ông Biden và các lãnh đạo Châu Âu đều xác nhận là Nga xâm lược UKraine. Ông Zelensky với sự hứa hẹn của ông Biden và của các lãnh đạo Châu Âu đã phản công lại Nga. Đây là cuộc chiến mà ai cũng biết nếu Mỹ và Châu Âu không đưa quân hỗ trợ thì Ukraine sẽ không thể thắng được Nga.

Bản thân ông Zelensky đã nhiều lần yên cầu được gia nhập NATO nhưng đều bị né tránh hoặc trả lời không dứt khoát từ ông Biden và các lãnh đạo Châu Âu nên Ukraine cứ nuôi hy vọng và phải chiến đấu một mình. Điều này thì ai cũng hiểu vì nếu cho Ukraine gia nhập NATO và theo quy định của điều 5 thì Mỹ và Châu Âu phải tham chiến cùng với Ukraine mà tham chiến cùng với Ukraine thì lại sợ Putin nó cho vài quả bom nguyên tử thì Châu Âu lại tan nát nên sợ không dám cho Ukraine gia nhập NATO.

Sự bất nhân của phe tả là không cho Ukraine gia nhập NATO và không muốn đưa quân tham chiến cùng với Ukraine để chống lại Nga nhưng lại không chấp nhận đưa Ukraine và Nga đi đến đàm phán hòa bình mà lại bơm vũ khi theo kiểu nhỏ giọt để cho Ukraine phải lê lết trong cuộc chiến không lối thoát. Ông Zelensky thì được truyền thông cánh tả ca ngợi và thổi lên cao quá nên không thể xuống được và cũng không còn tự quyết được mà phải phụ thuộc vào những quyết định của phe tả.

Không cho Ukraine gia nhập NATO, không đưa quân tham chiến, không đàm phán với Nga và bơm vũ khí nhỏ giọt nhưng cứ vỗ tay phong anh hùng cho ông Zelensky thì đúng là giết ông Zelensky và giết luôn cả người dân Ukraine. Đây là lý do tại sao cuộc chiến đã kéo dài 3 năm và đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người mà vẫn không thể kết thúc được. Điều này thì ông Biden và các lãnh đạo Châu Âu đã chứng kiến và đáng ra phải có trách nhiệm chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt nhưng tất cả đều lạnh lùng và vô cảm.

Tiến si Nguyễn Huy Vũ đã viết về cuộc chiến Ukraine bằng những lời xót xa thế này: 

“với những người lãnh đạo quốc gia, những người ngồi trong phòng kín để đưa ra những quyết định, mỗi một chiến sỹ hi sinh chỉ là một con số. Ngược lại, đối với người thân của những quân nhân mỗi chiến si là một con người, một tình cảm, một phần của gia đình, và là một tình thương yêu vô bờ bến”. 

Thật cảm động và đau đớn! Tất cả những người có lương tri đều không muốn có chiến tranh và nếu chiến tranh có xảy ra thì tìm mọi cách để chấm dứt càng sớm càng tốt.

Cuộc chiến nào rồi cũng phải kết thúc bằng đàm phán hòa bình! Nay ông Trump đã là Tổng thống Mỹ thay thế ông Biden và ông đã quyết định đưa Nga và Ukraine ngồi vào bàn đám phán để tiến tới hòa bình. Đây là điều mà đáng ra ông Biden và các lãnh đạo Châu Âu đã phải làm từ lâu nhưng đã không làm được thì này ông Trump phải làm. Chỉ có điều đáng nói ở đây là phe tả vẫn tiếp tục muốn chiến tranh và vẫn đang tìm mọi cách để phá vỡ kế hoạch hòa bình của ông Trump nên đã buông ra những lời chửi bới và quy chụp kinh khủng.

Khi ông Trump thắng cử thì phe tả Việt im re nhưng khi thấy ông Trump nói sẽ gặp ông Putin để thảo luận là những trận cuồng phong chống Trump lại nổi lên như thế giới sắp sụp đổ và quy kết ông Trump là tội phạm phải đưa ra xử trảm. Thấy có ông phe tả Việt chửi bài phát biểu ở Châu Âu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance là “khốn nạn” và quy chụp cho Mỹ dưới thời ông Trump thế này: “Tam giác quỷ Mỹ - Trung - Nga đã hình thành và thách thức an ninh thế giới trong 4 năm tới. Nhân loại hãy cảnh giác! Tự đưa Mỹ dưới thời ông Trump vào trục ma quỷ cùng với Nga và Trung Quốc trong khi ông Trump đang tìm kiếm hòa bình.

Trump 1.0 đã bị phe tả quy chụp thông đồng với Nga nên cũng không lạ gì giờ lại lấy Nga để tấn công ông Trump. Nhưng dù phe tả có tung ra những đòn hiểm với ông Trump nhằm phá hoại kế hoạch hòa bình ở Ukraine thì sẽ không thành công vì trong tay không còn quyền lực. Khi không còn quyền lực trong tay thì cũng chỉ là những trận cuồng phong ngoài biển khơi mà không thể vào bờ.

Trump 2.0 đã có quyền lực trong tay với dàn nội các sắc bén nên tốt nhất là phe tả hãy dừng lại ngay những hành động bất nhân để cho Ukraine được hưởng hòa bình thịnh vượng...!

Đạt Tiến Nguyễn - Ninh Bình

No comments:

Post a Comment