À THÌ RA...!!
Trang American Thinker vừa nói một chuyện, nghe rất hợp lý. Đó là lý do thật sự tại sao ông Trump "nổi hứng" đổi tên Vịnh Mễ Tây Cơ thành Vịnh Mỹ!
Hồi tháng Giêng, lúc sắp rời nhiệm sở, 7 đần đã kiếm chuyện phá đám Trump bằng cách ký một lệnh cấm Trump và người dân Mỹ khoan dầu và khí đốt trong vùng phía đông của Vịnh Mễ Tây Cơ, cùng với nhiều nơi khác. Lệnh cấm nói rõ là Vịnh Mễ Tây Cơ (Gulf of Mexico).
Lệnh cấm của 7 đần dựa vào đạo luật Outer Continental Shelf Lands Act năm 1953. Đểu giả là ở chỗ, đạo luật này không cho phép tổng thống hủy bỏ những lệnh cấm trước đó. Có nghĩa là ông Trump không hủy bỏ lệnh cấm của 7 đần được. Muốn hủy phải chờ quốc hội thông qua luật mới.
Thế cho nên, trong khi chờ đợi quốc hội, ông Trump nghĩ ra cách đổi tên Vịnh Mễ thành Vịnh Mỹ. Bây giờ thì có thể khoan dầu ở đây rồi, vì Vịnh Mỹ đâu có bị cấm!
Vậy là, không có chuyện "nổi hứng" hay chơi trội gì ở đây, mà chỉ là một động tác chọc khe thiên tài của ông tổng thống, để vượt qua trò chơi dơ của đối thủ, vì lợi ích của nước Mỹ mà thôi.
* Chỉ cần google là sẽ thấy các báo thổ tả hớn hở loan tin 7 đần cấm khoan dầu như thế nào, hồi đầu tháng Giêng.
No comments:
Post a Comment