FB Tam An
Vivian Jenna Wilson, cô con gái chuyển giới, thực ra là cậu con trai của tỷ phú Elon Musk, đã lên tiếng về kế hoạch có thể rời khỏi Hoa Kỳ sau chiến thắng bầu cử của TT Donald Trump — và muốn làm sáng tỏ sự thật sau khi Musk tuyên bố cô đã bị "virus" WOKE giết chết vì chuyển giới.
Vào ngày 6 tháng 11 — một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ — Wilson đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội Threads thuộc sở hữu của Meta,
"Tôi đã nghĩ về điều này một thời gian, nhưng ngày hôm qua đã xác nhận điều đó với tôi. Tôi không thấy tương lai của mình ở Hoa Kỳ."
"Ngay cả khi [Trump] chỉ tại vị trong 4 năm, ngay cả khi các quy định chống chuyển giới không xảy ra một cách kỳ diệu, những người sẵn sàng bỏ phiếu cho điều này sẽ không sớm biến mất", cô nói thêm.
Một nhiệm kỳ tổng thống nữa của Trump sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho người Mỹ LGBTQ+. Trên trang web năm 2024 của Trump, ông đã tuyên bố sẽ thông qua lệnh cấm liên bang đối với việc chăm sóc khẳng định giới tính cho trẻ vị thành niên và định nghĩa lại giới tính ở cấp liên bang, chỉ chấp nhận 2 giới tính là nam và nữ.
Những lời hứa về chính sách này được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa chống chuyển giới trong nhiều tháng. Theo dữ liệu do Ad Impact công bố và được phóng viên Casey Parks của Washington Post trích dẫn vào ngày 5 tháng 11, đảng Cộng hòa đã chi gần 215 triệu đô la cho các quảng cáo truyền hình chống chuyển giới trong chu kỳ bầu cử năm 2024.
Về các hoạt động sau bầu cử của Musk, tỷ phú này đã trả lời một dòng tweet của New York Post về mong muốn rời khỏi Hoa Kỳ của Wilson vào tuần trước, trong đó ông đã cố tình gọi đúng giới tính của con:
"Virus woke - phong trào thức tỉnh của đám Thiên Tả - đã giết chết con trai tôi".
No comments:
Post a Comment