Thursday, June 5, 2025

Marilyn Monroe

Hơn 75 năm trước, một ngôi sao trẻ đang lên tên là Marilyn Monroe bước vào một bữa tiệc trong chiếc áo lộng lẫy.

Ống kính mê mẩn cô.
Đám đông say đắm.
Nhưng không phải ai cũng yêu thích...

Một nữ nhà báo chua ngoa đã viết một bài mỉa mai, cho rằng sức hút của Marilyn chỉ đến từ những bộ áo đắt tiền.

"Cho cô ta mặc một bao khoai tây," bà ta viết, "thì sẽ chẳng ai thèm để ý đến  nữa."

Và bạn biết chuyện gì xảy ra không?
Marilyn nghe được điều đó và cười...

Thay vì tức giận, Marilyn biến lời xúc phạm thành phép màu.
Cô tạo dáng, tự tin, rạng rỡ chụp hình trong một chiếc váy làm từ bao khoai tây thật.

Và kết quả? Lịch sử được viết nên.

Marilyn không phản ứng lại.
Cô tái định nghĩa.

(Đây là một ví dụ hoàn hảo cho cơ chế chuyển hóa cảm xúc, một khái niệm tâm lý ít người thực hành được ngoài đời.)

Nhưng điều khiến Marilyn đặc biệt, không nằm ở bao khoai tây.
Nó nằm ở sự bình thản trước chỉ trích.
Ở khả năng không cần được tất cả yêu mến - vẫn tỏa sáng.

Và đây là điều thú vị hơn:
Người có tự trọng vững sẽ không cố thay đổi mình để được chấp nhận.
Họ chọn tự do, và chấp nhận luôn cả việc... bị ghét.

(Triết lý này có tên là "chủ nghĩa vị tha ngược" - nơi bạn sống đúng giá trị của mình, ngay cả khi bị hiểu lầm. Bạn sẽ thấy điều đó được phân tích rất kỹ trong "Dám bị ghét", một cuốn sách nhỏ nhưng khiến hàng triệu người thay đổi cách sống

Vậy còn bạn?
Khi ai đó mỉa mai bạn, đánh giá bạn qua bề ngoài,
Bạn sẽ làm gì?

Giải thích?
Cố gắng thay đổi để họ vừa ý?
Hay sẽ sống theo cách khiến bạn thanh thản nhất, kể cả khi không ai vỗ tay?

Theo Interesting world



No comments:

Post a Comment