Thursday, June 5, 2025

Dọn dẹp” lại đời mình!


Cứ lâu lâu, tôi lại dành thời gian “dọn dẹp” lại đời mình. Nhất là những khi cuộc sống xáo trộn rối ren lại càng cần thanh lọc lại mọi thứ cho gọn gàng.

Đầu tiên là dọn dẹp căn nhà mình ở. Mọi ngóc ngách trong nhà lôi ra hết. Từ quần áo tới mỹ phẩm tới sách báo, đồ dùng trong bếp, đồ chơi của con. Đồ nào vẫn xài thì giữ, đồ nào cũ bỏ đi, còn dùng được mà không cần thì đem cho. Căn nhà phải luôn sạch sẽ, thoáng mát, tối giản.

Tiếp theo là “dọn dẹp” lại tình hình tài chính. Tổng kết xem mình có bao nhiêu tiền. Có nợ ai ko trả cho hết. Có ai nợ không đòi cho xong. Trung bình chi tiêu thế nào, có hoang phí hay không, cân đối lại. Học cách tiết kiệm. Học cách để đồng tiền tăng thêm giá trị. Sẵn đó “dọn dẹp” lại công việc. Việc nào phù hợp thì phát huy, việc nào đang lãng phí thời gian thì ngừng. Học thêm cái gì, tìm thêm cơ hội gì để tăng tích luỹ.

Cũng quyết tâm nhất là “dọn dẹp” lại các mối quan hệ. Ai bạn ai thù, ai thân ai sơ, sàng lọc lại hết. Mình không còn ở thời ham hố giao lưu càng đông bạn càng tốt. Phẩm chất là thứ cần hơn. Tự động rời xa những mối quan hệ độc hại. Mở lòng cho những điều ấm áp chân thật ùa đến.

Sẵn “dọn dẹp” luôn mạng xã hội là nơi mình cũng qua lại khá nhiều. Bỏ follow những page nhảm. Nhấn like những tài khoản hay. Tự mình cũng kiểm điểm lại bản thân về cách chia sẻ trên mạng xã hội. Cũng xoá những người/bình luận ác ý đi. không tranh cãi không phốt phiếc, tránh xa drama. Giới hạn thời gian lên mạng.

Sau cùng là “dọn dẹp” lại tâm trí. Chuyện nào qua cho qua. Chuyện gì tới tính tiếp. Tha thứ được thì tha thứ. Không thay đổi được thì chấp nhận. Tập trung hiện tại. Viết ra những điều mình biết ơn. Lên kế hoạch tu sửa bản thân được lành hơn. Đọc sách nhiều hơn, viết nhật ky' đều đặn.

Đương nhiên phải “dọn dẹp” lại tình trạng sức khoẻ, cái này ưu tiên đầu mà ghi cuối cho nhớ. Có kiểm tra tổng quát định ky`. Có bệnh mãn tính không, có uống thuốc đều không. Chăm sóc sức khoẻ đúng cách chưa. Ăn uống có kiểm soát, giấc ngủ có đủ. Thể dục thể thao thường xuyên chưa. Sức đề kháng có đảm bảo..

Như người ta thanh lọc cơ thể theo đợt, tôi cũng thanh lọc đời mình theo giai đoạn. Sau mỗi đợt như thế thấy cuộc sống nhẹ nhõm dễ chịu hơn nhiều. Nếu chưa thử, thử xem.


No comments:

Post a Comment