Saturday, July 20, 2024

Cái tánh Miền Nam không còn

Chợ búa Miền Nam ngày nay tràn ngập những "thịt ba chỉ", mua bán thì tính "lạng" và "cân". Quán xá Miền Nam thì nghe bực mình với những "nước dùng", "thái thịt" và quán "hủ tiếu".

Quán hủ tíu Miền Nam giờ lại bị các bạn được xưng là "gen Z" và bà chủ bị liệu do nhiễm độc truyền thông nên mở miệng ra là "topping ngập ngụa", rồi tính tiền bằng K chứ không bằng đồng.

Lạ đời! Tiền Việt Nam là đồng, là VNĐ, tính ra ngàn đồng hay trăm ngàn đồng. Có đổi tiền bao giờ mà đề bảng "20K"?

Topping ngập ngụa thì khác gì hầm cầu bị tràn ngập ngụa?

Nhiều khi muốn la lên Trời Ơi là Trời!

Rất mong các bạn Miền Nam, người Sài Gòn khi mua đồ ở chợ nói đúng chánh tả Miền Nam mình, xài gram và kg (ký), không xài lạng và cân

Xắt thịt, cắt thịt chứ không có "thái thịt". Miền Nam chỉ có ông Thái Dúi chứ không có thái thịt, Miền Nam chỉ có hủ tíu và nước lèo chớ không có nước dùng và "úi giời ui" nghen!

Đề giá cũng tế nhị kiểu Miền Nam mình đi bậu! Để đúng giá tiền đồng, xin đừng K chi như vậy? K là bịnh ung thư đó.


No comments:

Post a Comment