Wednesday, September 6, 2023

Cuồng Trump 1

Cái từ ngữ này có từ năm 19 hay 20 gì đó. Đại khái gọi mấy người ủng hộ ông dượng toàn người... ngu, không biết suy nghĩ phải trái. Cái ngộ là xưa nay biết bao đời tổng thống Mỹ, phe ta đâu có bao giờ binh hay chống như từ hồi có ổng đâu. Người Việt ở Mỹ đã đành, mà ở Châu Âu hay ngay cả VN nữa, khi nói về ông dượng là có hai phe rõ ràng. Vui nhất là chuyến đi du lịch nam bắc vừa qua của tui. Ở nam thì nghe nhiều bạn thích ổng, còn ra bắc thì nghe chửi ổng thậm tệ. Fans của tui cũng có người binh người chống nhưng tui chưa bị unfriend thì thật may mắn ( chỉ mất likes thôi ).

Cái hồi ổng đắc cử tổng thống năm 16, đọc báo đài mà tui cứ tưởng nước Mỹ sập tiệm tới nơi. Nhất là nghe một số người tuyên bố sẽ bỏ nước Mỹ để qua nước khác sống. Rồi tui lại nghe ổng bị quốc hội đàn hặc gì đó. Rồi đủ chuyện bê bối tùm lum. Tui buồn cho nước Mỹ gì đâu. Cái sốc nhất là lúc ổng mới nhậm chức, ổng cấm dân một số nước hồi giáo vào Mỹ. Nên bị phản đối quá xá. Phản đối ở đây là những người đạo đức giả thôi. Chớ thâm tâm người ta đồng ý. Những người HG này có thế giới riêng, và đa số thù hằn nước Mỹ. Rồi ổng xây tường biên giới. Bị rủa xả không tiếc lời nhưng tui biết những người chửi ổng có ai dám mở cửa nhà cho người lạ vào không. Cũng là đạo đức giả cả. Rồi ổng rút khỏi hiệp định Paris về khí hậu. Điều này làm tui khoái quá xá.

Tui học hành hồi trẻ, bị nhồi sọ đủ thứ tầm bậy. Nào là nạn nhân mãn khiến đói kém. Nào là hiệu ứng nhà kính. Bạn nào học ban A ( tú tài 2 ) chắc nhớ bài học " tủ " này, là mô tả một thí nghiệm. Cho một người sống trong cái phòng kín mít, có cây xanh, có chiếc xe đạp để người đó vận động. Rồi đo nhiệt độ căn phòng nó... nóng lên. Sau đó kết luận là chính con người là thủ phạm gây nên biến đổi khí hậu. Hồi đó tui đâu được đi máy bay. Chỉ thấy hình ảnh các đường phố đông người, các khu ổ chuột... và thầm nghĩ mình phải có trách nhiệm. Nghĩa là ... hạn chế sinh đẻ. Rồi còn phê phán ông bà già đẻ nhiều quá. Quên mất một điều nhờ vậy mới... có mình. 

Chừng sau này được đi đây đó mở mang tầm mắt. Ở máy bay nhìn xuống, con người có nghĩa lý gì đâu với tạo hoá. Có sinh sôi gấp mười lần hiện nay cũng chẳng nhằm nhò gì. Giới trẻ giờ cũng bị ảnh hưởng. Chú ý nhiều về kinh tế, đạo đức, dinh dưỡng, giáo dục... Nhưng quên một điều con người cũng là một sinh vật ( con ). Nghĩa là phải sinh sôi nẩy nở không thì sẽ thoái hóa. Rút cục bây giờ, nhiệm vụ duy trì nòi giống lại dành cho người... ít học và bị khinh bỉ. Người ta có thể lên cung trăng hay làm cái gì đó nhưng không thể làm ra con người. Thế nên thấy một ông tổng thống " cực đoan ", bảo thủ với giá trị đời sống thật, không phải giả vờ. Khiến tui cảm mến và tìm hiểu về ổng.

Tìm hiểu về người nào, tốt nhất là nghe người ta nói đã, rồi xem cuộc đời người ta sống làm sao. Chớ đừng nghe lời thiên hạ. Tui đọc mấy hồi ký của ổng. Để thấy rằng ổng kiếm được tiền cũng trầy vi tróc vảy nhất là kinh doanh ngành địa ốc. Cũng từng phá sản, quỵt nợ rồi gầy dựng lại. Cũng phải tính toán sao cho đóng thuế ít thôi. Cũng trốn quân dịch. Cũng vài ba đời vợ chưa kể lẻ tẻ. Ông là con người thực như chúng ta và rất thực vì được soi mói nữa. Những người như vậy mới được... tin tưởng vì đã Từng Trải. Thế nên vào cái tuổi sắp... xuống lỗ. Người ta đã có đủ thứ rồi, người ta cần làm một cái gì đó. Để chuộc lỗi chăng hay để lại một cái gì đó cho cuộc đời. Ông đã lăn lộn trong đời thực nên biết mọi mặt trái của xã hội. Biết bọn tư bản xấu và bọn chủ nghĩa xã hội lợi dụng nước Mỹ ra sao. Thấy nọc độc của cánh tả gieo trong đầu thanh thiếu niên thế nào. Ông bước vào chính trị. Nhưng môi trường này hoàn toàn khác mà ông chưa từng kinh qua. Ông có nhiều sai sót. Nhưng các sai sót của ông chỉ là những lời nói bộc trực, hay cách dùng người chưa đúng. Chớ chính sách thì được sự đồng ý của nhiều người Mỹ và cả những người chưa lần nào đến Mỹ.

Cái mà ông đã mở mắt cho tui là ... bớt tin vào truyền thông. Cả cánh tả và cánh hữu. Khi có Internet thì cái đầu mình được mở mang và biết so sánh. Cộng thêm được đi đây đi đó. Khiến mình thấy phải tỉnh táo khi nghe một chuyện gì đó. Người nam có câu " chuyện đâu còn có đó ". Chuyện gì cũng phải từ từ. Ai tốt ai xấu chỉ có thời gian mới trả lời được. 

Mới nghe một vụ xả súng làm chết bao người vô tội ở Mỹ. Rồi cứ nghĩ Mỹ bạo lực vì súng đạn khắp nơi. Nhưng thật ra Mỹ yên bình. Một lục địa mênh mông cả trăm triệu người, với bao nhiêu súng đạn thì lâu lâu có một tai nạn, đó không phải là bản chất. 

Xem clips ở VN đụng xe rồi đánh nhau, nhưng không phải tất cả. Tui về đó chạy xe cũng thấy va quệt, cũng thấy xin lỗi rồi dắt xe kiếm chỗ sửa thương lượng. Dĩ nhiên vùng miền có dân dữ dân hiền. Nhưng cả trăm triệu dân, vài hiện tượng không thể là đại diện. Thế nên chỉ ngồi nhà đọc báo một mình, thì nghĩ tận thế đến nơi. 

Còn chiến tranh Ukraine với Nga. Xem truyền thông thì dữ dằn ghê lắm. Nhưng xem kỹ thì thấy thua chiến tranh VN xa. Cả năm lẩn quẩn có vài địa phương uýnh nhau. Lính thì núp dưới hầm thò nòng súng lên bắn... đại. Nên nghe tin bên này giết bên kia bao nhiêu lính tui hỏng tin. Xui rủi đi đạp phải mìn thì có. Chưa kể truyền thông giờ trong tay mấy người có tiền. Nghe nói ông tỷ phú nào đó là " trùm " truyền thông. Thì ký giả phải viết theo ổng mới có lương chớ. Tin tui đi! Ông dượng ghét cay đắng truyền thông. Chúng cắt câu ghép chữ sửa ảnh. Cùng một sự kiện mà họ có thể cho ta một cái nhìn khác. Ổng càng ghét chúng còn đánh bạo. Xem video về " bạo loạn 6/1". Có thấy bạo lực gì đâu. Người biểu tình đi ra đi vô, mỉm cười với cảnh sát. Vậy mà xem video hồi hai năm trước thấy hết hồn.

Còn cái mà khiến người Việt như tui khoái ổng, cuồng cũng được. Đó là các chính sách " đánh " Trung Cộng. Đánh thật chớ không phải làm bộ. Ổng làm một hãng điện thoại sập tiệm. 5 G cũng chết ngắt. Thế nên họ phải đánh ổng cho tiêu mới được vì tư bản khắp nơi, xưa nay làm giàu là nhờ giao thương với Trung Cộng. Tui biết có người ở VN hùn tiền, nhờ gia đình bên Mỹ ủng hộ quỹ tranh cử của ổng. Chỉ có... 250 đô. Muối bỏ biển nhưng cả một tấm lòng to lớn không gì sánh được. Nhiều chính trị gia ao ước có khoản tiền đó. Nó nói lên mình đã làm đúng nguyện vọng của người dân. Chớ xưa nay các chính trị gia nhận tiền của tài phiệt rồi làm bộ cho dân vài lợi ích nào đó ( miễn tiền nợ học phí chẳng hạn). Chớ được dân " cho lại " thì hiếm lắm. Phải chiếm được trái tim người ta.

Dượng trở lại lần này, trăm ngàn khó khăn hơn lần trước nhiều. Tuổi đã cao, tiền cũng hết. Người ta biết " bài " của ổng nên sẽ đề phòng và ra sức chống lại. Nhất là truyền thông. Ngay trong đảng CH cũng không dành ủng hộ cho ổng. Ổng không biết có qua được vòng đề cử hay không nữa. Tuy nhiên, DC cũng đuối chớ không hơn gì. Đám big tech đang te tua ( cho đáng đời tụi bây ) không biết có dư tiền để mua phiếu hay không. Bà con chờ xem sao. Chính trường Mỹ luôn hấp dẫn và tốn giấy mực. Tui mong ai ủng hộ ổng thì vẫn thương mến và ủng hộ.

Hình như người có tình thương yêu ai đó thì trẻ lâu hơn mấy người cứ lôi người ta ra chửi hoài. Ghét ai đó nó tổn thọ mình lắm. Nhìn đâu cũng kẻ thù thì họ chưa sao mình đã chết sớm. Thế nên tui thấy mấy bạn cuồng Trump.... luôn trẻ và đẹp đó.

Ghi chú : các ý kiến nên nói về đại sự cho vui. Xin đừng đem tiểu tiết bên này bên kia ra tranh luận nữa nhé. Cãi nhau hai năm rồi. Không thay đổi được đâu. Cám ơn nhiều.

Tác giả :

P/s :Hình ảnh Mylinh sưu tầm trên mxh

Cuồng Trump (2)

Mới sáng thức dậy nghe tin ông dượng đã bị truy tố một tội hình sự. Bà con phe dượng đang quýnh, lo lắng. Tui nhận inbox khá nhiều. Vui quá. Chuyện bên Mỹ mà nhiều người " vấn kế " mình hihi. Xin cám ơn bà con đã quan tâm. Còn tui thì.. tỉnh bơ. Ổng bị hành lên bờ xuống ruộng từ hồi còn đương chức cơ.

Trong mười điểm ông hứa sẽ thực hiện nếu đắc cử 2024, có điểm ông sẽ tuyên chiến với deep state. Ông là một ứng cử viên không cần sự tài trợ của các nhà tư bản, nên ông nói là ông có thể làm. Phía bên kia ông tỷ phú S, cũng thề rằng làm mọi cách để ông Trump không thể ra tranh cử. Và đây có thể là một hành động của ông S chăng? Dĩ nhiên mình chỉ đoán thôi chớ không bằng cớ. ( Làm đ gì có bằng cớ, người ta là tỷ phú với một rừng luật sư, mấy thằng ở không cái gì cũng đòi bằng cớ ).

Tại sao tui ủng hộ ổng mà không lo lắng về vụ này?

Trong thâm tâm, tui biết lần ra tranh cử kỳ này rất khó cho ổng vì ngay cả một số người cùng đảng vẫn không thích ổng. Một số gương mặt mới muốn có một cơ hội. Thế nên để đắc cử trong nội bộ đảng đã là một điều khó. Dân Mỹ lại rất mau chán. Thế nên ông cần một cú sốc tầm cỡ địa cầu. Và đây là thời cơ đến. Ông có thể bị còng tay. Nhưng sẽ thắng long trời lở đất. Cái ông Elon Musk thông minh nhất ... thế giới. Ổng nói là đúng, nói cái gì cũng đúng. Chính ổng nói như vậy cả tháng trước rồi. Chúng ta thử tìm hiểu tại sao sư phụ tui nói vậy?

Bà con còn nhớ cái hồi vị tông tông đẹp trai " vớt " cô thư ký ngay trong toà Bạch Cung. Bằng cớ rành rành nên phe đối lập (CH ) xem đây là một cơ hội bêu xấu cũng như triệt hạ ổng. Hồi đó tui xem tin tức cũng đoán rằng ổng sẽ từ chức. Nhưng không. Theo thăm dò thì người dân bất mãn với cách hành xử của phe đối lập, nên ông không từ chức. Bầu cử lần đó đối lập mất đa số. Lợi dụng ...cái L hay bị quả báo.

Kỳ này, nếu buộc tội ông dượng tui trong vụ 6/1 thì cũng còn có lý, vì đó là chính trị. Nhưng lôi cái chuyện "gái gú" từ năm nào ra bôi nhọ, coi chừng bị tác dụng ngược. Nó có thể khiến người ta đứng về phía " người bị đì ". Riêng tui, tui chỉ ghét ổng nếu ổng " chơi trai " hay " chơi em bé " như một số tên tỷ phú biến thái. Chớ chuyện tình một đêm với mấy em ... bốc lửa thì có gì đâu. Vị nào nói mình trong sạch đưa tay coi. Tui từng nói người đạo đức là người.... chưa bị... đổ bể.

Dĩ nhiên tui biết phiên toà buộc tội ổng lấy tiền quỹ tranh cử dùng vào việc đó. Ai cũng biết ổng là tỷ phú mà số tiền có ....130 ngàn. Thiệt là ruồi bu kiến đậu, ngửi không được. Và đúng là trò hề của nước Mỹ. Bao nhiêu chuyện to tát không lo. Đồng minh rời bỏ chơi với tầu. Coi chừng nổ bom nguyên tử. Nhà băng lớn bé rủ nhau phá sản.... Bao nhiêu chuyện đại sự cần bỏ tim óc sức lực ra làm. Công đâu bỏ thì giờ mò ...chuyện L nữa.

Ông dượng tuổi Bính Tuất. Tháng 4 năm nay xấu, nhưng tháng 8 là xấu nhất, có thể ảnh hưởng tính mạng. Ông bình an qua tháng 9 thì không có gì cản nổi ổng. Mấy người tuổi tuất rất lỳ, làm gì cũng làm đến cùng. Bọn deep state là kẻ thù của người lương thiện. Bọn chúng có thể mua cả pháp luật. Đem cả chục ký ma tuý mà còn được miễn tố mà. Nhiều bạn còn thơ ngây quá. Hãy dẹp bỏ mọi chính kiến tả hữu mà đứng sau lưng dượng chiến đấu với kẻ thù chung. Đó là cái bọn gây khổ đau cho toàn cầu. Điều này lý giải vì sao tui cuồng ổng. Ổng toàn làm theo lẽ phải.

No comments:

Post a Comment