Tuesday, November 1, 2022

Cái hôn để đời

Một buổi chiều tại San Francisco, có anh tài xế taxi đón một người khách là một Bà Sơ ("Catholic Nun"). Khi xe chạy, anh tài xế cứ quay nhìn chằm chằm vào Bà Sơ. Bà Sơ để ý chuyện này. Một lúc sau Bà Sơ hỏi:

- “Tại sao con cứ nhìn ta?”

Anh tài xế nói:
- “Con định hỏi Sơ một câu nhưng sợ làm Sơ mất lòng.”

Bà Sơ nói:
- “Con cứ nói. Ta vào tuổi này đã thấy và nghe mọi chuyện rồi, thành ra không còn có gì có thể làm ta mất lòng cả… Con cứ nói tự nhiên.”

- “Con có ước mơ ('fantasy’) là được hôn môi (‘wet french kiss’) một Bà Sơ… Không hiểu Sơ sẽ nghĩ sao?”

Bà Sơ trả lời:
- “Ta sẽ chấp nhận cho con hôn môi ta với hai điều kiện: Một là con phải còn độc thân. Hai là con phải là người Công giáo (‘Catholic’).”

Anh tài xế mừng rỡ nói:
- “Thưa Sơ. Con vừa độc thân vừa là người Công giáo.”

Bà Sơ liền nói:
- “OK! Vậy con cho xe đậu vào mé đường hẻm ('alley') này nhe.”

Và Bà Sơ cho anh tài xế hôn môi say đắm để đời…(!)

Khi cho xe taxi chạy tiếp được một quãng, anh tài xế bỗng bật khóc làm Bà Sơ ngạc nhiên hỏi:
- “Sao vậy?”

- “Con đã nói dối. Con đã có gia đình và con là người theo đạo Do Thái, không phải là người Công giáo…”

Bả Sơ thản nhiên trả lời:
- “Anh cũng đừng có bận tâm làm quái gì. Tôi tên là Kevin. Tôi đang trên đường đi dự một “Halloween Party” đây.”

Tài xế:
- ?!

No comments:

Post a Comment