Wednesday, October 5, 2022

NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI, 1/10

Chính khách La Mã Marcus Cato học tiếng Hy Lạp ở tuổi 80.

Mãi đến năm 70 tuổi, triết gia Socrates mới học chơi nhiều nhạc cụ và đã kịp làm chủ nghệ thuật này đến mức hoàn hảo.

Michelangelo sáng tác những tác phẩm lớn nhất của mình ở tuổi 80.

Ở tuổi 80, Goethe hoàn thành tác phẩm “Faust".

Nhà sử học Đức Leopold Ranke hoàn thành cuốn “Lịch sử thế giới” ở tuổi 91.

Isaac Newton, ở tuổi 85, vẫn hoạt động rất tích cực.

Lev Tolstoy, ở tuổi 82, vẫn cắt cỏ nhanh đến mức những thợ cắt cỏ trẻ không theo kịp ông. Ở tuổi này, tác giả của “Chiến tranh và Hòa bình” vẫn trượt băng, đi xe đạp, cưỡi ngựa.

Công dân Mỹ, nhà soạn nhạc và nhạc trưởng Igor Stravinsky sáng tác đến năm 88 tuổi.

Nhà thơ Pháp Beranger làm việc đến năm 77 tuổi.

Lev Tolstoy - đến 82,

Victor Hugo - đến 83,

Viện sĩ Ivan Pavlov - đến 87,

Nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Sophocles - đến 90 tuổi.

Các triết gia Diogenes và Democritus, các họa sĩ Titian và Michelangelo ngoài 80 tuổi vẫn hoạt động sáng tạo tích cực;

Nhà viết kịch Bernard Shaw sáng tác đến năm 94 tuổi ...

Nhân tiện xin nói, cách đây không lâu, các nhà khoa học Mỹ cùng với các đồng nghiệp châu Âu đã công bố một phát minh mới: hóa ra, não người phát triển không phải đến 25-30 tuổi như người ta vẫn nghĩ trước đây, mà đến 50 tuổi. Hơn nữa, nếu một người tiếp tục tham gia lao động trí óc tích cực, thì não hầu như không bị lão hóa!

Tại sao lại như vậy?

Chỉ một kết luận: Không có căn bệnh “tuổi già”, mà chỉ có những CÀI ĐẶT tâm lý không chính xác.

Tất cả những rào cản và trở ngại lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta nằm ở bên trong chúng ta.

Hãy phá vỡ chúng!

Tâm hồn của chúng ta, nội lực của chúng ta không có tuổi.

Chừng nào còn sống, chúng ta vẫn còn cơ hội để vươn lên.

Đừng chờ đợi thời điểm tốt nhất - chỉ có thể có một thời điểm tốt nhất. Nó được gọi là “BÂY GIỜ”.

No comments:

Post a Comment