Saturday, September 4, 2021

TALIBAN | AFGHANISTAN

Huy Pham

Tôi thật sự không mặn mà gì lắm với sự kiện Taliban chiếm Kabul ở Afghanistan, cũng giống như tôi đã từng không hứng thú cho mấy khi nói về chuyện biểu tình ở Miến điện trước đây, tại sao? Vì những sự kiện này sẽ hết nóng sau một thời gian ngắn trong cái nhìn của tôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kết quả của cuộc chiến hiện tại. Vậy tại sao tôi lại nhiều chuyện ở đây? Vì theo yêu cầu của một số bạn facebookers muốn biết phần nào sự thật về một biến cố mà họ nghĩ rất giống tháng tư đen đã xảy ra trong cuộc chiến VN đã hơn 40 năm về trước.

Nói cách khác, tôi hoàn toàn không thích quan tâm đến cuộc chiến đã và đang diễn ra ở Afghanistan vì nó có vẻ siêu thực, bởi hầu như tất cả những gì chúng ta biết về nó đều là giả tạo, không đúng sự thật! Chắc bạn còn nhớ từ năm 1980 – 1990 lúc Hoa kỳ và phương Tây hỗ trợ khí tài cho Taliban chống lại Liên Xô thì báo chí viết bài khen Taliban, còn lúc Hoa kỳ và phương Tây tấn công Taliban sau vụ dàn dựng “September 11th“ thì báo chí viết ngược lại, vậy bạn nghĩ sao? Chỉ cần sử dụng logic đơn giản nhất chúng ta cũng có thể hiểu ra sự thật!

Cuộc chiến hiện tại giữa Taliban và Chính quyền Afghanistan, sự thật ở đây là gì? Để hiểu được phần nào sự thật chúng ta phải đặt câu hỏi: lực lượng Taliban ra đời như thế nào và do ai hỗ trợ? Chính quyền Afghanistan do ai dựng nên? Cuộc chiến thực ra bắt đầu vào thời điểm nào và hiện tại ra sao? Những tin tức chúng ta biết từ đâu, có bao nhiêu phần trăm sự thật? Có những sự thật muốn hiểu được, bạn phải thực hiện một “bước nhảy” để quên đi những cái đã biết của bạn về cuộc chiến Afghanistan trước đây và làm lại từ đầu, nghĩa là sao? Nghĩa là bạn phải quên tuốt luốt những gì bạn biết về nó, bởi đó là những thứ rác rưởi đã bị giới truyền thông báo chí định hướng cho việc tẩy não.

Để bắt đầu tôi có một chút tâm sự riêng tư. Không biết bạn có tin hay không? tôi đã học hỏi từ rất nhiều người, mỗi người một ít, những người tầm thường mà bạn tưởng như chẳng có gì để học từ họ cả, thậm chí có những điều tôi đã học hỏi từ một thằng bé bán vé số. Chắc bạn nghĩ tôi nói đùa, thật sự không đùa đâu bạn ạ. Khà khà, tôi lại giở trò càm ràm…

Trong một quán cà phê tại một góc phố nhỏ cuối đường, một trí giả sau khi mua vài tờ vé số ủng hộ, hỏi vu vơ cậu bé bán vé số:
- Cháu có đi học không?
- Dạ có, thưa chú! – Cậu bé bán vé số thành thật trả lời
- Cháu chịu khó và giỏi quá, vậy cháu đã học được gì qua việc đi học? – Người trí giả tò mò
- Dạ cháu không học được gì cả? – Cậu bé không suy nghĩ đáp ngay
- Vậy cháu vẫn đi học để làm gì? - Người trí giả ngạc nhiên
- Nhưng cháu phải đi học để phân biệt trắng đen, để loại bỏ bớt những rối ren, hẹp hòi, chỉ trích, bi quan, thất vọng, thiển cận, ngạo mạn, ngu dốt …

Chắc bây giờ bạn đã hiểu ý của tôi rồi chứ?

Đối với tôi học để nhớ đã khó, học để quên đi nhiều thứ càng khó hơn. Chuyện ở đây là để nhìn và hiểu đúng về sự kiện Taliban đã chiếm Kabul cũng vậy, chúng ta phải quên đi những điều đã biết về Taliban. Bạn đã từng nghe nói Taliban là tụi Hồi giáo cực đoan, là bọn khủng bố giết người dã man, v.v… thử hỏi bạn đã nghe ai nói, làm sao biết điều đó đúng hay sai, đó là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Ý của tôi không có nghĩa khẳng định Taliban tốt, chỉ có nghĩa là chưa chắc đã xấu bởi để trả lời bạn phải biết rõ Taliban thực sự là ai?. Chúng ta cần thêm chút thời gian để nhìn ra sự thật liên quan.

Để tôi cho bạn một ví dụ, chúng ta hay nghĩ không tốt về đạo Hồi. Bạn có thấy kỳ lạ hay không? thử hỏi chúng ta biết gì về đạo Hồi, nhiều người trong chúng ta hay phàn nàn hay nói nặng hơn là phản đối và chỉ trích việc đạo Hồi cho phép đàn ông có thể cưới được 4 vợ, tại vì bạn không hiểu về lịch sử và văn hóa Hồi giáo trong giai đoạn đó thôi! Bạn đã biết trước đây đã xảy ra cuộc Thánh chiến giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Bạn cũng đã biết chính DS Cabal kích động gây chia rẽ để Hồi giáo chia ra thành hai phái Sunni và Shia đánh nhau liên miên không ngưng nghỉ, các cuộc chiến tranh phi lý vô nghĩa kéo dài đã khiến cho thanh niên và đàn ông chết đi quá nhiều dẫn đến kết quả tỉ lệ đàn ông : đàn bà = 1 : 4, vậy nếu bạn chỉ ủng hộ chuyện 1 vợ 1 chồng thì ba người phụ nữ còn lại bạn phải giải quyết ra sao? bởi vậy để cảm nhận một điều gì bạn phải tìm hiểu hoàn cảnh xã hội tại thời điểm đó. Bạn có biết trong đạo Hồi (Islam) có nhiều câu chuyện về các vị Thánh nhân rất hay và ý nghĩa rất thâm sâu không? tôi tự hứa sẽ kể cho các bạn khi có cơ hội.

Để có thể hiểu được một phần nào đó sự kiện đang diễn ra trong hiện tại, tôi xin tóm tắt những diễn biến chiến sự ở Afghanistan trong khoảng gần nửa thể kỷ đã qua:

- 1980: Liên Xô đem quân xâm chiếm Afghanistan, DS Cabal đã tạo ra kịch bản này thông qua DS ở Liên Xô, sau đó DS Cabal kêu gọi những nước trong thế giới tự do (nên nhớ từ ngữ này chính tụi nó đặt ra để mị dân) gồm Mỹ và Tây phương hỗ trợ khí tài cho lực lượng Taliban ở Afghanistan chống lại LX. Cuộc chiến kéo dài 10 năm, đến năm 1990 LX bị kiệt quệ về kinh tế phải rút quân, đất nước Afghanistan được thống nhất, bạn còn nhớ trong khoảng thời gian này không có báo chí nào viết về Taliban xấu xa như thế nào cả.

- 2001: sau việc dàn dựng kịch bản về vụ khủng bố 9/11, Mỹ cùng đồng minh là những nước trong khối Nato lấy cớ Taliban / Bin Laden có liên quan đến vụ khủng bố, đem quân tấn công Taliban, nên nhớ trước đó truyền thông báo chí đã bắt đầu tuyên truyền không đúng sự thật về Taliban, để định hướng chúng ta thấy Taliban là một bọn giết người dã man vô nhân đạo, cái này đều là kịch bản do DS Cabal dựng lên, đồng thời bọn chúng bí mật cung cấp và hỗ trợ khí tài cho Taliban chống lại lực lượng Liên minh. Cuộc chiến đã kéo dài gần 20 năm, cho đến khi TT Trump quyết định đàm phán với Taliban và rút hầu như toàn bộ quân đội Hoa kỳ khỏi Afghanistan.

Bạn có biết LX bắt đầu cuộc chiến ở Afghanistan như thế nào không? Đó chính là kịch bản của DS Cabal, là kế hoạch của CIA bằng ‘Chiến dịch Storm-333’ sử dụng lực lượng Đặc biệt của Nga tấn công ám sát và đảo chính nhằm vào Tajbeg Cung điện ở Kabul vào ngày 27/12/1979.

Bạn có biết tại sao quân đội LX không đủ sức đánh bại Taliban để cuối cùng sa lầy trong 10 năm và rút quân vào năm 1990 không? Để hiểu điều này bạn phải biết đến Chiến dịch Cyclone là một chương trình của CIA nhằm trang bị và tài trợ cho Taliban từ năm 1979 đến 1989 để chống lại LX. Hay tại sao quân đội Hoa kỳ + Nato trong suốt gần 20 năm vẫn không chiến thắng được Taliban? Chẳng qua là kịch bản do DS Cabal dựng lên kéo dài cuộc chiến để làm giàu cho tụi tài phiệt bên quân đội và quốc phòng, đồng thời khiến các nước tham chiến kiệt quệ kinh tế để dễ dàng thao túng.

Bạn có biết mỗi giờ chi phí cho những máy bay tiêm kích hiện đại là bao nhiêu? 

Giá tiền cho mỗi loại bom thông minh là bao nhiêu? 

Số tiền chi phí cho hoạt động quân sự của hàng chục ngàn quân là bao nhiêu? 

Nguồn kinh phí khổng lồ cho toàn bộ cuộc chiến trong một năm là bao nhiêu? 

Không biết bạn có thể tưởng tượng nỗi không? Tính ra cả hàng ngàn tỷ đô la cho mọi thứ để kéo dài cuộc chiến hàng chục năm trời. Số tiền đó từ đâu ra? Chính là tiền đóng thuế của những người dân như chúng ta.

Bạn có biết tại sao DS Cabal lại muốn thao túng Afghanistan? Và đây là vài lý do dễ hiểu nhất:

- Afghanistan có một vị trí quan trọng về mặt chiến lược, nằm giữa Nam và Trung Á, tiếp giáp với Iran, Pakistan, TQ,… tạo con đường dễ dàng cho những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động.

- Afghanistan là nước có trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới và rất giàu khoáng sản như: sắt, đồng, chì, kẽm, lưu huỳnh, đá quý, vàng, crôm, bauxite, uranium, lithium, đất hiếm, … và trồng rất nhiều thuốc phiện.

- Ngân hàng lớn nhất Afghanistan là Bank of Afghanistan do Rothschild điều khiển (chúng ta có thể tham khảo trong Q 135)

Bạn có biết trụ sở CIA nằm bên dưới CERN tại hồ Geneva ở Thụy sĩ đã âm mưu lên kế hoạch dùng lính Taliban phe DS tấn công không tặc trung tâm vũ khí hạt nhân của Pakistan vào ngày 19/8/2021, tức là đúng 4 ngày sau cuộc tấn công của Taliban kết thúc bằng việc đánh chiếm thủ đô Kabul, nhằm tạo ra cuộc chiến tranh giữa Afghanistan và Pakistan hay không? 

Nghĩ lại dễ sợ thiệt! Nhưng đâu ngờ phe ta đã biết trước nên hóa giải dễ dàng. Chắc các bạn có biết sau cuộc hòa đàm với Taliban, Trump đã ra lệnh cho lực lượng Mũ trắng thâm nhập để hỗ trợ và tham mưu cho Taliban.

Trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi xin đăng trích thông điệp của nhà lãnh đạo mới của Afghanistan, Mullah Abdul Ghani Baradar, một cộng sự lâu năm của huyền thoại Mullah Omar của Taliban từ năm 1996 – 2001 đã bị chết ở Ấn vào năm 2013. 

Bản thân Mullah Baradar bị bắt trong một cuộc đột kích chung giữa Mỹ và Pakistan ở Karachi vào tháng 2 năm 2010 bởi một đội gồm các sĩ quan Tình báo Liên Dịch vụ (ISI) và Cục Tình báo Trung ương (CIA), và được thả khỏi nhà tù ở Pakistan vào ngày 24 tháng 10 năm 2018, theo yêu cầu của đặc phái viên Afghanistan của Donald Trump, Zalmay Khalilzad, đến chính quyền Pakistan.

“- Trong 40 năm qua, chúng tôi đã đấu tranh để thiết lập hòa bình ở Afghanistan. Chúng tôi đã đánh bại các lực lượng của những người Cộng sản vô thần và phương Tây theo chủ nghĩa Zionist, và chúng tôi đã giải phóng đất nước của mình.

- Chúng tôi mời tất cả người Afghanistan tham gia vào Tiểu vương quốc Hồi giáo của chúng tôi và chúng tôi hứa sẽ làm việc vì sự tốt đẹp hơn cho người dân chúng tôi. Các ưu tiên của chúng ta là mang lại hòa bình cho tất cả các khu vực của Afghanistan và đảm bảo sự công bằng của luật pháp. Chúng ta sẽ trừng phạt những kẻ đã làm điều ác, và chúng ta sẽ ân xá những kẻ đã chống lại chúng ta, nhưng nay đã tự nộp mình. Allah là người nhân từ nhất và chúng ta chỉ có thể cảm ơn Allah vì chiến thắng của chúng ta. Hồi giáo sẽ được duy trì ở Afghanistan.

- Chúng tôi mơ về một thế giới trong đó có hòa bình giữa tất cả mọi người và chúng tôi yêu cầu tất cả các chính phủ trên thế giới công nhận chính phủ của chúng tôi.

- Thông điệp của chúng tôi gửi đến người dân Hoa Kỳ và người dân của các cường quốc phương Tây, những người đã chiến đấu với chúng tôi, những người mà chúng tôi biết đang bị tổn thương bởi thất bại này, rất đơn giản: chúng tôi không có bất kỳ sự thù hận nào đối với các bạn. Các chính phủ của bạn, được điều hành bởi những người theo chủ nghĩa Zionist và những người vô thần, những người muốn truyền bá quan điểm chống Hồi giáo của họ ở đây, là kẻ thù của chúng tôi, không phải bạn. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho một ngày khi bạn giải phóng mình khỏi sự kìm kẹp của chúng, và có thể có hòa bình trên hành tinh này.

- Một ngày nào đó, trong tương lai, chúng tôi hy vọng cả thế giới sẽ nhìn thấy chân lý của đạo Hồi. Allah là người nhân từ nhất.”

Và đây là thông điệp từ chính quyền Taliban:

“- Chiến tranh đã kết thúc. Hòa bình đã nở hoa. Chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi đang tìm kiếm, đó là tự do của đất nước chúng tôi và độc lập của dân tộc chúng tôi. Chúng tôi không cho phép bất kỳ một ai sử dụng vùng đất của chúng tôi để nhằm mục tiêu vào bất kỳ ai, và chúng tôi không muốn làm hại người khác.”

Không biết bạn cảm nhận thế nào về những thông điệp trên?

Bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính, đó là câu hỏi: hồi kết trong cuộc chiến Afghanistan có giống cuộc chiến VN hay không? Hay sự kiện Kabul 2021 có giống Sài gòn 1975 không? Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta chỉ cần biết tình hình Kabul hiện tại thực sự ra sao? 

Tôi hay đơn giản vấn đề bằng cách đi tìm chìa khóa cho mỗi một sự kiện, vậy chìa khóa ở đây là gì? Tôi có biết một số facebookers trong đó họ có quen với vài facebookers đang sống ở Kabul, nên tôi nhắn tin nhờ họ hỏi dùm, kết quả tôi nhận được là tình hình Kabul rất bình yên hoàn toàn trái ngược với những gì báo chí đã đăng. Như vậy chúng ta đã biết được sự thật, Afghanistan hoàn toàn không giống với VN trước đây chút nào cả.

Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm bằng cách đặt câu hỏi: mọi thứ đang diễn ra có phải đều là kế hoạch của Q+ không? Vậy bạn biết gì về cuộc hòa đàm của TT Trump và Taliban trước đây? 

Bạn có bao giờ thử hỏi tại sao thủ lĩnh Taliban bây giờ là Mullah Abdul Ghani Baradar, tương lai sẽ trở thành Tổng thống Afghanistan, được thả theo yêu cầu của TT Trump đến chính quyền Pakistan vào năm 2018? 

Bạn có biết cuộc gặp của các thủ lĩnh Taliban với chính quyền của Putin tại Nga trước khi động binh tấn công Kabul hay không? 

Bạn có biết tại sao có tin tức sau khi Taliban thống nhất Afghanistan, ngay lập tức tập trung một phần lực lượng áp sát biên giới Pakistan? 

Bạn có biết tại sao Afghanistan lại được ưu tiên trong kế hoạch? 

Nếu trả lời các câu hỏi trên, bạn sẽ hiểu rất rõ ràng kế hoạch tuyệt diệu của Q+, cái này bạn tự tra tìm bởi tôi sợ nói ra mất hay. Một trong những điều đơn giản là có được Afghanistan thì Iran và Pakistan đều nằm trong “tầm ngắm” của phe ta, muốn lấy dễ như trở bày tay, nếu không chỉ cần hù và khè là đủ, nói vậy không biết các bạn có đồng ý không?

Đến bây giờ chắc các bạn đã hiểu rõ mọi thứ, đúng không?

Bởi vậy quá khứ là những cái đã chết, không thể đem so sánh với hiện tại được.

Bởi vậy kinh nghiệm là những cái đã qua, chỉ để tham khảo chứ không sử dụng được. Tôi còn nhớ triết gia Hy lạp cổ đại Heraclitus có nói “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, bởi con sông đã thay đổi. Thật ra nói đúng hơn phải là “Không ai tắm một lần trên một dòng sông”, bởi ở chính thời khắc kế tiếp là đủ để con sông đổi thay. Kinh nghiệm chỉ có thể được sử dụng bởi những con người bất bình thường điên điên như Nasreddin thôi, bạn lại không hiểu nữa … vậy thì … tôi phải kể chuyện:

Thị trấn nơi Nasreddin sinh sống bị hạn hán kéo dài mấy tháng trời, các con sông giếng nước đều khô cạn, nguồn nước quá khan hiếm, mọi người đã không tắm hàng tháng trời, mọi gia đình chỉ còn dự trữ lượng nước vừa đủ cho nấu ăn và uống trong khoảng một tuần, ai ai cũng lo lắng nếu nắng nóng kéo dài thêm hơn tuần nữa thì mọi người sẽ chết. Khi gặp điều gì khó khăn người ta hay nghĩ đến “nhà thông thái” Nasreddin, theo mọi người kể cái gì ông ta cũng biết, tuy rằng không biết đúng sai và không thể kiểm chứng. Tình hình hạn hán hiện tại quá nguy hiểm khiến bà con liền nghĩ đến ông ta, tìm kiếm ông ta thì không thấy đâu, có lẽ ông ta đã ngao du sơn thủy đâu đó. 

Chuyện gì đến sẽ đến, đùng một cái Nasreddin xuất hiện, trở về sau cuộc đi chơi xa, mọi người mừng rỡ tìm đến hỏi ông ta có biết cách cầu mưa hay không, ông ta im lặng gật đầu.

- Bác Nasreddin, bác cần những gì cho việc cầu mưa? – Một già làng lên tiếng

- Cần một cái thùng thật lớn đem đặt giữa phố, sau đó mọi người đem tất cả nước đang có đổ hết vào. Thêm nữa, cần căng một cái dây dài ngang qua gần chỗ cái thùng đó. Đúng trưa mai tôi sẽ giải quyết . – Nasreddin ngập ngừng đáp

Trưa ngày mai, mọi thứ đã sẳn sàng đúng theo ý của bác Nasreddin, mọi người chờ đợi hồi hộp . Nasreddin chậm rãi đi tới, khuôn mặt hơi lo lắng nhìn mọi người, bất thình lình nhảy vô thùng nước để tắm. Mọi người ngạc nhiên, có người tức giận, …

- Cha nội này có bao giờ tắm đâu, vậy là tiêu cái thùng nước! – Một người tức giận lên tiếng

- Ráng chờ đợi xem sao, nếu không mưa thì xử tội hắn ta còn kịp . – Người khác tiếp lời

Không gian như bị co rút, thời gian như ngừng trôi, mọi người nhìn nhau lo lắng thêm gấp bội. Nasreddin tắm một lát cho đã, lấy đồ ra giặt, xong treo lên cái dây đã căng để phơi, hắn ta cũng đang nhìn mọi người lo lắng không kém. Trời vẫn nắng như thiêu đốt, ai ai cũng bắt đầu tính mần thịt hắn ta bởi dám coi thường mọi người. Chợt 10 phút sau, mây đen kéo đến và mưa như thác đổ, mọi người vui mừng khôn xiết. Nasreddin còn vui mừng nhiều hơn, mọi người vây quanh hắn tò mò hỏi với vẻ khâm phục:

- Bác Nasreddin à, làm sao bác lại có thể biết ra cách cầu mưa kỳ lạ như vậy?

- Biết khỉ gì, tôi ít khi tắm, cứ hơn một tháng mới tắm một lần, mà kỳ lạ là mỗi khi tôi tắm và giặt đồ thì trời lại đổ mưa, kinh nghiệm của tôi chỉ có vậy. 
– Nasreddin vừa đáp vừa run sợ bởi nếu trời không mưa chắc hắn ta không còn mạng để sống.

Không biết kinh nghiệm của bạn là gì?


No comments:

Post a Comment