Thursday, January 7, 2021

Biểu tượng MAGA


Tấm hình này làm nhớ tới chuyện ở miền Nam trước 1975. Có một giáo sư rất nổi tiếng có tên là Vũ Quốc Thúc. Ông là người am hiểu luật pháp, chính trị, và kinh tế. Cùng thời của ông, có một cái tên khác cũng nổi tiếng tương tự là giáo sư Nguyễn Văn Bông (sau bị Việt Cộng ám sát). 

Về giáo sư Vũ Quốc Thúc, bạn có thể tìm hiểu. Cách đây quãng độ chục năm nguoi-viet có xuất bản hai tập hồi ký của ông. Ông có kể về quãng thời gian tranh cử vào Thượng Nghị viện. Lúc chọn biểu tượng cho liên danh, ông không biết chọn biểu tượng nào. Dạo đó các ông nghị có gốc đạo tranh cử rất mạnh, "Liên Danh Bông Huệ", "Liên Danh Hoa Sen".

Giáo Sư Vũ Quốc Thúc thấy rằng trong liên danh của ông toàn là trí thức, đi học và đi dạy. Ông ghép hai chữ Sư và Tử lại, lấy biểu tượng là Sư Tử Cầm Bút. 

Sư Tử cũng là biểu tượng của người tu hành. Đức Phật Thích Ca từng được nhắc tới với biệt danh là Sư Tử tộc Thích Ca - ý nói về sự dũng mãnh của ông, đi tới cùng con đường tu hành của mình.

Trong các bản thảo của Nostradamus, cũng hay dùng hình tượng sư tử. Có con sư tử bước tới từ phương đông, bên dưới có ba tấm khiên chắn. Hay con sư tử mang Thánh Giá trên lưng, bảo vệ 11 con chiên, trong miệng ngậm ba cành hoa ly của nước Pháp. 

Nước Pháp có một nhân vật, tên là Montesquieu. Từ ông xuất hiện khái niệm "trias politica", ông viết về sự phân chia quyền lực thành ba nhánh của chính quyền, nhiều người có lẽ đã biết ba nhánh đó là gì. Ba "cành hoa ly" đó (fleur-de-lis) nay trong miệng con sư tử. Gần đó là đức thánh linh tắm mát bên chậu nước.

Thần không bao giờ đề cao tôn giáo, thần chỉ nhìn nhân tâm. Một khi cái tổ chức tôn giáo nào nhân danh thần không còn gìn giữ giao ước với Thần nữa, thì Thần không bảo hộ cho nó nữa.

Trong tâm hồn con người có một nơi hết sức thánh khiết, nơi này vẫn thường nói là sự thánh khiết nội tâm. Người ta càng coi nhẹ chuyện thế tục bao nhiêu, thì lại càng gần với Thần bấy nhiêu. Càng gần Thần bao nhiêu, thì ân phước và trí huệ Thần trao cho họ trong cuộc đời này lớn bấy nhiêu.

FB Andrew Nguyen

No comments:

Post a Comment