Sunday, October 4, 2020

"MỒ CHA KHÔNG KHÓC, ĐI KHÓC CÁI TỔ MỐI"

Tôi có vài người bạn từng theo DC, họ nói cảm thấy quá xấu hổ về đảng DC hiện nay; họ nói họ sẽ không đi bầu cho Joe Biden vì như vậy là tán thành sự ô nhục mà đảng này đang bôi tro trét trấu lên bộ mặt nước Mỹ! 

Những bức hình này sẽ đi vào lịch sử nước Mỹ như một sự tương phản giữa chân lý và thói bầy đàn chánh trị.

Hình ảnh Tổng thống Donald Trump kính cẩn chào trước bức tượng Abraham Lincoln vĩ đại - người giải phóng chế độ nô lệ da đen. 

Ai đã giải phóng người da đen ở Mỹ khỏi chế độ nô lệ? Đó là Tổng thống Abraham Lincoln bên đảng Cộng hòa. Sử sách rõ rành như vậy, dù ai đảng viên Dân chủ đi nữa thì cũng phải thừa nhận, hơn nữa là tôn kính, trước vị Tổng thống vĩ đại của toàn nước Mỹ - nhắc lại - ABRAHAM LINCOLN!

Muốn tranh đấu cho người da đen được cuộc sống tốt hơn nữa, không gì bằng là tiếp nối sự nghiệp của Ngài Lincoln - chớ ai đời như các nghị viên đảng Dân chủ thời bây giờ đi quỳ gối trước một tội phạm (Floyd, có tiền sử dùng ma túy, tấn công hành hung phụ nữ)?

Trong khi đó nhiều nghị viên bên đảng DC đi khóc "tổ mối" mang tên Floyd.

Chưa bao giờ trong lịch sử của đảng Dân chủ lại suy thoái não trạng đến vậy, rặt đạo đức giả như hiện nay ./.

Theo Fb Nguyễn- Chương Mt

No comments:

Post a Comment