Thursday, December 12, 2019

Những bức ảnh dưới đây ghi lại chính xác và hoàn hảo cuộc sống của thai nhi trước khi ra đời.

Cố nhiếp ảnh gia người Thụy Điểm Lennart Nilsson đã kết hợp đam mê khoa học và nhiếp ảnh của mình để ghi lại hình ảnh về các giai đoạn phát triển của thai nhi, nhờ sự hỗ trợ của ống soi. Những bức ảnh đầu tiên ông chụp vào năm 1957, nhưng khi đấy, đó chỉ là ảnh đen trắng, không đủ rõ để xuất bản. Những bức ảnh tương tự được chụp lại vào năm 1965 đã được xuất bản trên tạp chí LIFE, mô tả chi tiết cuộc sống được hình thành như thế nào.

Tờ tạp chí LIFE khi ấy nổi tiếng đến nỗi nó đã bán hết sạch chỉ trong vài ngày. Các bức ảnh của Nilsson có tên gọi “Cuộc sống trước sinh”, ghi lại một cách hoàn hảo sự hỗn loạn và mỏng manh của quá trình mang thai.

1. Tinh trùng di chuyển về phía một quả trứng

2. Bạn có thể thấy rõ tinh trùng di chuyển về phía trứng trong ống dẫn trứng.
Đây là quả trứng mà tinh trùng sẽ hợp nhất.

3. Nơi cuộc sống bắt đầu
Tinh trùng sắp tiếp xúc với trứng.

4. Sự hợp nhất tiếp tục
Một tinh trùng may mắn đã chui lọt vào trứng.

5. Một bức ảnh cận cảnh một tinh trùng
Đầu tinh trùng chứa tất cả các DNA sẽ kết hợp với trứng để tạo thành các đặc tính di truyền của em bé.

6. Thai nhi trong tử cung
Sẽ mất một tuần để phôi di chuyển từ ống dẫn trứng đến tử cung nơi thai nhi sẽ ở lại cho đến khi sinh.

7. Phôi đi vào tử cung
Một tuần sau, phôi thai đã bám thành tử cung.

8. Tim đập vào ngày 18
Trái tim nhỏ bé này đã bắt đầu đập vào ngày thứ 18 sau khi thụ thai.

9. Ngày 28
28 ngày sau khi thụ thai.

10. Đặc điểm khuôn mặt bắt đầu phát triển
Bạn có thể bắt đầu thấy các vùng rãnh trên mặt phát triển sau 5 tuần.

11. Phôi tiếp tục phát triển
Đây là hình ảnh một phôi thai tám tuần tuổi trong bụng mẹ. (Nó trông hơi giống người ngoài hành tinh vào thời điểm này)

12. Tay bắt đầu di chuyển chậm
Thai nhi sử dụng các ngón tay để tìm hiểu môi trường trong bụng mẹ.

13. Phía dưới da
Chúng ta có thể nhìn rõ các mạch máu dưới lớp da của bé.

14. Tuần thứ 18
Sau 18 tuần, thai nhi bắt đầu nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.

16. Tuần thứ 20
Thai nhi đã dài khoảng 20cm. Nó bắt đầu phát triển tóc trên đầu.

17. Tuần thứ 26
Cuộc sống thật tuyệt diệu. Em bé đã ở trong bụng mẹ gần 7 tháng. Chỉ 2 tháng nữa, em sẽ chào đời và bắt đầu một cuộc sống bên ngoài ngôi nhà ấm áp trong bụng mẹ.

Sự phát triển của một con người có lẽ là quá trình đáng quý và kì diệu nhất trên hành tinh. Thiếu vắng sự sống, trái đất chỉ là một hành tinh buồn bã. Vì vậy, hãy trân trọng và giữ gìn từng khoảnh khắc sống vì hành trình đến với sự sống không hề dễ dàng.

Th. Nguyên
Theo Power of Positivity

No comments:

Post a Comment