Sunday, November 4, 2018

Cho ông 24 tiếng ....

Một nhân viên giao tiếp thương mại cho một công ty lớn đến gặp chủ nhân của công ty. Anh đề nghị: 

- Thưa ông, nếu ông muốn tôi tiếp tục làm việc cho ông, xin ông tăng 20% lương cho tôi. Ông có 24 giờ để quyết định…. Hiện có bốn công ty lớn đang đeo đuổi tôi.

Người chủ hỏi lại:

- Trong thời buổi kinh tế khó khăn này, sao anh lại muốn tăng lương? Nhiều nhân viên bị cho thôi việc hoặc bị giảm lương…. Anh thực sự muốn tăng 20% lương phải không?

- Tôi không muốn phân tích vấn đề. Như tôi đã nói, hiện có bốn công ty rất lớn đang theo đuổi tôi nên tôi muốn biết quyết định của ông.

Ngày hôm sau, chủ nhân gọi anh vào và cho biết anh ta là người làm việc giỏi nên ông quyết định tăng lương theo lời yêu cầu.

Anh vui vẻ trả lời:

- Tốt quá, cám ơn ông…. Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho ông.

Lúc anh vừa bước ra, người chủ gọi anh lại vừa thắc mắc vừa hỏi:

- Xin anh cho biết bốn công ty lớn nào đang theo đuổi anh?

- Dạ…. đó là Master Card, Visa, American Express và ngân hàng cho mượn nợ nhà…. !!

No comments:

Post a Comment