Monday, April 11, 2016

"Bác Hồ" đổi tên ở Brisbane!

Xin hết lòng cám ơn quý anh chị em tại Brisbane, Queensland đã mạnh mẽ lên tiếng về một cái tên đã gây ra không biết bao nhiêu tang thương, mất mát cho đất nước Việt Nam. Công đồng Người Việt tại Brisbane có một cuộc biểu tình ôn hòa nhưng đã tạo nên một áp lực đáng kể làm cho vị chủ nhân tiệm ăn "Uncle Ho" phải đi đến quyết đinh là đổi tên thành "Uncle bia hoi". 

Cuộc biểu tình đã có sự tham dự của đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, già trẻ lớn bé, nhưng điều thật đáng mừng và đáng ca ngợi nhất là giới trẻ. Sự có mặt và tiếng nói của các con em thuộc thế hệ thứ hai (trong cuộc biểu tình và trên các diễn đàn) đã có ảnh hưởng rất mạnh (a singificant impact) đối với giới truyền thông và cộng đồng chính mạch. 

Xin cám ơn các bậc phụ huynh đã dẫn dắt, giải thích cho các con em về cuộc chiến Việt Nạm, về sự tàn ác và thảm họa của CSVN qua những kinh nghiệm bản thân. Xin cám ơn các bạn trẻ đã thấu hiểu được nổi đau và những sự hy sinh của thế hệ đi trước và đã tự tìm hiểu, học hỏi về lịch sử tỵ nạn của Người Việt để ngày hôm nay trưởng thành với những tư tưởng, tiếng nói, hành động mạnh mẽ, trung thực, can đảm sẳn sàng nối bước cha anh.

Trong cuộc sống hàng ngày làm sao tránh khỏi những va chạm, dị biệt, bất đồng nhưng có một điều rất lạ và thật đáng ngạc nhiên là tinh thần chống cộng lại chính là chất keo gắn bó tất cả mọi người - những người có lòng, chân chính - như BS Nguyễn văn Hoàng cho biết: "Ba vị chủ tịch CĐ, đương kim và cựu, của 20 năm qua đồng có mặt và lên tiếng. Đoàn kết, tiếp nối, giữ vững lập trường là truyền thống của các Cộng Đồng tiểu bang và liên bang Úc châu". 

Sự gắn bó đó, tinh thần đoàn kết đó không do tuyên truyền, mua chuộc, hay bắt buộc (hù dọa) mà lại phát xuất một cách tự nhiên từ trong huyết quản, từ trong tâm thức. Chính điều này đã làm cho CSVN điên đầu, chính điều này đã và đang thu ngắn ngày giờ của chế độ CSVN.

Phóng sự bằng hình thu thập từ phóng sự của đài số 2 (ABC), số 7, số 9 và số 10, ngày 10/4/2016. 

Sau 41 năm, cái tên Hồ chí Minh vẫn bị đánh bật khỏi cộng đồng Việt Nam hải ngoại. 

- Điểm son là sự góp mặt của giới trẻ lớn lên sau 1975 và những tráng niên của thế hệ 1970's. 

- Ba vị chủ tịch Cộng Đồng, đương kim và cựu, của 20 năm qua đồng có mặt và lên tiếng. Đoàn kết, tiếp nối, giữ vững lập trường là truyền thống của các Cộng Đồng tiểu bang và liên bang Úc châu. 

- "Bác Hồ" bị đổi tên thành "Bác Bia Hơi"! Không biết những người tôn sùng họ Hồ cảm thấy thế nào?

 Xin xem thêm lời ghi chú của từng hình.



Hướng tương lai


Nhà hàng Việt Nam ở vùng Fortitude Valley, lấy tên "Uncle Ho", trước áp lực của cộng đồng người Việt tại Brisbane, đã đổi tên là "Uncle Bia Hoi".


Đây bảng hiệu " Uncle Ho"


Ông Trần Hưng Việt, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland.


Anh Duc Truong: "Ho chi Minh, murderer, murderer, murderer!!!"
- Hồ chí Minh, tên sát nhân!!!


Không nhượng bộ.


Quyết không dừng bước.

Bạn trẻ Úc ủng hộ cộng đồng.


Sẽ biến thành "Uncle Bia Hoi". Mỉa mai thay!

Đã từng dùng lễ, nhưng chủ nhà hàng không nhượng bộ, nên bất đắc dĩ phải dụng lực.


Những người sinh sau năm 1975, nhỏ nhưng không ngây thơ:- "những chủ nhân của Uncle Ho xúc phạm toàn thể cộng đồng người Việt ở đây".
Không thể không lắng nghe tiếng của bô lão.

Đây "Uncle Ho".


Nhà hàng "Uncle Ho", đổi tên là "Uncle Bia Hoi".

Người Úc cũng tham gia biểu tình chống "Uncle Ho".

Hợp ca chống Cộng.
Bất nhẫn trước cái tên "Uncle Ho", trẻ nhưng hiểu lịch sử.

Giọt nước mắt tháng Tư.




Bác sĩ Trần Trung Hoà, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland.












No comments:

Post a Comment